Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CĐV chủ nhà phát điên sau thất bại của U23 Myanmar

Các CĐV quá khích của Myanmar điên cuồng ném vật thể lạ xuống sân, tấn công trọng tài và cầu thủ U23 Indonesia sau khi đội nhà bị loại ngay tại vòng bảng SEA Games 27.

Bên cạnh đó, họ còn tấn công cảnh sát trên đường phố cố đô Yangon sau khi trận đấu đã kết thúc.

Sự kỳ vọng của CĐV Myanmar với đội U23 là rất lớn....

U23 Myanmar bước vào trận đấu với ưu thế rất lớn khi có 7 điểm sau 3 trận, hơn U23 Indonesia 3 điểm. Chỉ cần hòa là U23 Myanmar sẽ giành quyền vào bán kết.

Hơn 30.000 khán giả đã có mặt trên khán đài và 20.000 người tập trung xem màn hình lớn ngoài sân vận động để cổ vũ cho U23 Myanmar. Họ rất tin vào một kết quả khả quan cho đội chủ nhà. Nhưng việc thiếu vắng tiền vệ Kyi Lin cùng tính toán sai lầm của HLV Park Sung Wha đã khiến họ phải trả giá đắt. Phút 36, U23 Indonesia ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm 11m, qua đó loại U23 Myanmar.

U23 Myanmar chia tay SEA Games đầy cay đắng

Để thua 0-1 trước U23 Indonesia trong trận đấu diễn ra hôm nay 16/12, U23 Myanmar đã ngậm ngùi chia tay SEA Games 27.

Điều khiển trận đấu này là trọng tài Võ Minh Trí của Việt Nam. Ông đã điều khiển trận đấu công tâm, chính xác. Ngoài việc thổi phạt penalty U23 Myanmar ông còn rút thẻ đỏ đối với Ye Lin Aung ở phút 88 sau khi đánh nguội cầu thủ U23 Indonesia.

...nhưng kết quả họ nhận được là sự thất vọng.

Thất vọng với màn trình diễn của đội chủ nhà, từ giữa hiệp 2 các CĐV quá khích của U23 Myanmar bắt đầu gây bạo loạn trên khán đài. Họ ném tất cả các vật thể lạ xuống sân, nhắm vào tổ trọng tài và các cầu thủ U23 Indonesia. Có ít nhất 2 CĐV quá khích vượt qua hàng rào chạy xuống sân định hành hung trọng tài nhưng lực lượng an ninh đã ngăn chặn kịp thời.

Sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn CĐV đã điên cuồng gỡ ghế trên SVĐ ném xuống sân. Lực lượng an ninh của sân Thuwana gần như bất lực trước màn tấn công của CĐV nhà. Họ chỉ có thể đảm bảo việc tổ trọng tài cũng như 2 đội bóng rời sân an toàn.

Thất vọng và tức giận tột cùng, các CĐV Myanmar còn uống rượu rồi đốt áo đội bóng ở cổng phía đông của SVĐ. Lính cứu hỏa cùng 2.000 cảnh sát chống bạo động được điều đến nơi bạo loạn nhưng họ không thể dập tắt được bạo loạn. Những kẻ quá khích ném thẳng gạch, đá về phía cảnh sát. Lực lượng an ninh Myanmar sau đó phải cắt điện thoại, dùng vòi rồng phun nước, trấn áp mạnh tay những kẻ quá khích.

Lực lượng an ninh Myanmar đã có một phen vất vả vì CĐV nhà.

Vụ bạo động đã khiến không ít CĐV cũng như cảnh sát Myanmar bị thương. Sự tuyệt vọng của CĐV Myanmar lớn đến mức họ đã đột nhập cả trang chủ của SEA Games 27 để yêu cầu BTC xem xét lại việc U23 Myanmar có thật sự bị loại hay không. Đối với họ việc thua U23 Indonesia còn hơn cả một cơn ác mộng.

Xem clip CĐV U23 Myanmar nổi loạn:

Việc bạo động có thể không diễn ra nếu HLV U23 Myanmar Park Sung Wha không ngờ nghệch đến mức quên luật. Ông chắc mẩm U23 Myanmar đã chắc suất vào bán kết từ trước khi trận đấu diễn ra bởi cứ đinh ninh khi 2 đội bằng điểm thì sẽ xét đến hiệu số bàn thắng - bàn thua chứ không phải kết quả đối đầu. Khi đó U23 Myanmar đang có 7 điểm và hiệu số +5 trong khi Indonesia chỉ có 4 điểm và hiệu số là -2. Thế nên, trong đội hình xuất phát ông đã cất chân sút tốt nhất Kyaw Ko Ko và chỉ tung vào sân ở hiệp 2 nhưng đã quá muộn.


Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm