Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cây leo 'nuốt chửng' làng vì dân tới thành phố làm việc

Một làng chài ở Trung Quốc trở nên hoang vắng vì người dân làm việc ở nơi khác. Sau một khoảng thời gian dài, cây leo phủ kín cả làng.

Quần đảo Shengsi bao gồm 400 đảo. Một thành phố lớn của đảo là Shanghai, Trung Quốc. Ở đảo Shengshan, có một ngôi làng hoang.
Một làng chài nằm trên đảo Chu San, thuộc quần đảo Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Nơi đây từng  là một làng chài
Trước đây, làng chài từng là nơi cư ngụ của hàng trăm ngư dân.
Những cây leo phủ kín các tòa nhà, làm chúng giống như có bàn tay con người tạo nên.
Những cây leo phủ kín các tòa nhà như thể bàn tay con người tạo ra chúng.
Quần đảo Shengsi là nơi ẩn náu lý tưởng dành cho những người muốn rời xa thành phố Thượng Hải.
Quần đảo Chu Sơn là nơi thư giãn lý tưởng dành cho những người muốn tạm tránh cuộc sống ồn ào ở Thượng Hải. 
Sắc xanh của ngôi làng khiến quần đảo giống như một cảnh trong phim Hollywood.
Sắc xanh bao phủ toàn bộ làng, khiến nó giống như một cảnh trong phim của Hollywood.
Dương xỉ, cỏ dại và cây leo phủ lên những bậc thang trong ngôi làng, nơi từng là chốn sinh hoạt nhộn nhịp của các gia đình làng chài.
Dương xỉ, cỏ dại và cây leo phủ lên những bậc thang.
Những căn nhà cổ xưa bị bỏ hoang, vì ngư dân chuyển tới đại lục để kiếm cơ hội việc làm.
Những căn nhà hoang vắng vì ngư dân chuyển tới đất liền kiếm việc làm. 
Cây leo trên lối đi và các tòa nhà làm tạo nên một vẻ dịu dàng cổ kính.
Nếu đi tàu biển từ thành phố cảng Thượng Hải đến đảo, bạn chỉ mất vài giờ. 
Dù ngôi làng bị bỏ hoang, thiên nhiên ban cho nó một vẻ đẹp tuyệt vời.
Lối vào của một ngôi nhà gần như biến mất vì sự xâm lấn của cây leo.

Tục mỉa mai người chết tại nghĩa trang sặc sỡ ở Romania

Nói xấu người đã khuất là sự xúc phạm ở nhiều nước. Tuy nhiên, ở một làng tại Romania, người dân vẽ tranh, thậm chí khắc thơ châm biếm lên mộ để tỏ lòng thương nhớ người chết.

Khách sạn lớn nhất thế giới của phát xít Đức

Chính quyền Đức Quốc xã từng xây dựng khách sạn lớn nhất thế giới với 8 tòa nhà và 10.000 phòng, nhưng ngày nay nó chỉ là một công trình chưa hoàn thiện trên bờ biển.

Thiệu Nguyễn

Ảnh: Zhou Jie

Bạn có thể quan tâm