Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cầu thủ sút 'cháy lưới' HAGL từng đi bốc gạch để mưu sinh

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí từng có tuổi thơ đầy cơ hàn với những tháng ngày đi bốc gạch kiếm tiền và nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Highlights CLB HAGL 0-2 CLB Khánh Hòa Kiểm soát bóng nhiều nhưng không áp đặt được thế trận, các cầu thủ HAGL nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Pleiku.

Trong chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của CLB Khánh Hòa trước HAGL, tiền vệ Quốc Chí đã gây sốt với pha khống chế bóng đẳng cấp và tung cú volley “xé” lưới đội bóng của bầu Đức ở đầu hiệp 2.

Một bàn thắng tuyệt đẹp và có pha kiến tạo cho Duy Thanh ghi bàn mở tỷ số, Quốc Chí được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận đấu. Đây cũng là lần thứ 2 tiền vệ mang áo số 13 này sút tung lưới HAGL tại sân Pleiku.

Quoc Chi tung di boc gach muu sinh anh 1
Quốc chí được mệnh danh là "người không phổi" ở CLB Khánh Hòa.

Có một điều ít ai biết là Quốc Chí sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá và từng có tuổi thơ cực khổ. Nếu không kiên định với giấc mơ, Chí đã phải nghỉ đá bóng vì gia cảnh quá khó khăn.

Quốc Chí sinh ra ở Diên Khánh, Khánh Hòa và có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ. Từ lúc 8 tuổi, Chí đã tự bắt xe buýt mỗi ngày đều đặn đi xuống Nha Trang để tập luyện, và mơ ước một ngày không xa có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như người bố Nguyễn Phi Châu.

Nhưng gia cảnh quá khó khăn khiến Quốc Chí đã phải nghỉ tập luyện để chuyên tâm học hành. Đến năm học 12, Chí nghe lời khuyên của nhiều người nên quyết tâm trở lại với bóng đá. Chàng trai trẻ người Khánh Hòa khắc phục khó khăn bằng cách vừa đi học vừa bốc gạch để kiếm tiền mưu sinh và nuôi giấc mơ chơi bóng.

“Tôi đam mê bóng đá từ nhỏ và mong muốn trở thành cầu thủ như bố. Tuy nhiên, mỗi người sinh ra đều có một số phận, và tôi đành phải gác giấc mơ ấy để lo học và một phần vì gia đình quá khó khăn. Lúc nghỉ đá bóng, tôi phải bốc gạch để kiếm tiền đi học.

Ngày đó, tôi thấy cuộc sống khổ cực quá, không nhìn thấy lối đi cho tương lai nên quyết tâm tìm lại giấc mơ với trái bóng. Tôi mong may mắn có thể mỉm cười để thay đổi cuộc đời, thoát khỏi cảnh khổ cực. Ai ngờ điều ấy thành hiện thực nên tôi được chơi bóng chuyên nghiệp”, Quốc Chí nói về tuổi thơ cơ hàn.

Đá bóng để mong thoát nghèo và Quốc Chí đã làm được điều ấy bằng chính niềm tin cùng đam mê. Nhưng con đường đến bóng đá chuyên nghiệp của Chí phải trải qua thêm nhiều thử thách, nếu không kiên định thì mọi thứ có thể dang dở lần 2.

Lứa cầu thủ Khánh Hòa đang chơi ở V.League 2017 là một tập thể đặc biệt. Quốc Chí cùng các đồng đội từng suýt bị giải tán nếu huấn luyện viên Võ Đình Tân không xin lãnh đạo giữ lại đội bóng, sau thời điểm đội Khánh Hòa giải tán và bán suất dự V.League cho Hải Phòng vào cuối năm 2012.

Đội trẻ Khánh Hòa chỉ nhận mức lương hơn 1 triệu đồng. Thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân cố gắng bám trụ để mong một ngày có mạnh thường quân cứu thoát cảnh khổ cực. Vì tập thể trẻ này giải tán sẽ không biết đi về đâu, đi học cũng lỡ và chẳng biết làm nghề gì để mưu sinh ngoài nghiệp đá bóng.

Đoạn kết có hậu cho Quốc Chí cùng các đồng đội khi Khánh Hòa được cứu và thăng hạng liên tục để dự V.League 2015. Sống khổ cực trong quá khứ cũng là lý do giúp cho các cầu thủ Khánh Hòa biết trân trọng nghề cầu thủ nên luôn thi đấu hết mình, đoàn kết và nói không với bóng đá tiêu cực.

CLB HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà

Sau thất bại 0-1 trước CLB TP.HCM khi bị thủng lưới đúng vào phút cuối, CLB HAGL nhận thêm trận thua 0-2 trước CLB Khánh Hòa ở vòng 9 V.League diễn ra trên sân Pleiku lúc 17h.

Dũng Nguyên

Bạn có thể quan tâm