Cầu thủ Hà Nội khóc khi đánh rơi chức vô địch V.League 2017
Thứ bảy, 25/11/2017 19:46 (GMT+7)
19:46 25/11/2017
Dẫn trước CLB Quảng Ninh tới 2 bàn, nhưng các cầu thủ Hà Nội chỉ có 1 điểm sau trận hòa 4-4, qua đó thua đội Quảng Nam trong cuộc đua giành chức vô địch V.League 2017.
Highlights CLB Quảng Ninh 4-4 CLB Hà Nội Dẫn trước 2 bàn từ khá sớm, nhưng CLB Hà Nội đã để các cầu thủ Quảng Ninh cầm hòa với tỷ số 4-4, qua đó ngậm ngùi nhìn CLB Quảng Nam giành chức vô địch V.League 2017.
Tiền đạo Văn Quyết hoàn toàn thất vọng khi CLB Hà Nội không thể bảo vệ chức vô địch V.League.
Thủ quân của CLB Hà Nội ngậm ngùi rời sân Cẩm Phả sau trận hòa 4-4 với chủ nhà Quảng Ninh.
Văn Quyết và đồng đội chỉ có thể tự trách bản thân khi không thể giành chiến thắng dù dẫn trước đội chủ nhà tới 2 bàn.
Người hâm mộ và đồng đội chia sẻ nỗi thất vọng với Văn Quyết sau trận đấu.
Trước khi vòng 26 V.League 2017 diễn ra, CLB Hà Nội nắm quyền tự quyết khi hơn CLB Quảng Nam và Thanh Hóa về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiệm không tận dụng được lợi thế.
Tiền vệ trẻ Duy Mạnh khóc nức nở khi đội bóng thủ đô hòa 4-4 trước Quảng Ninh, qua đó chỉ kết thúc mùa này ở vị trí thứ ba với 46 điểm.
Nỗi buồn của Duy Mạnh và thành viên CLB Hà Nội trên sân Cẩm Phả.
Các cầu thủ Hà Nội buồn bã bởi không thể bảo vệ danh hiệu V.League trước sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá thủ đô.
CLB Hà Nội của bầu Hiển đóng vai kẻ bám đuổi trong phần lớn chặng đường đua vô địch V.League 2017, nhưng đến vòng đấu cuối họ là đội duy nhất có quyền tự quyết trong tay.
Tiền đạo thủ quân của Becamex Bình Dương được hi vọng sẽ chấm dứt thế thống trị danh hiệu Vua phá lưới V-League kéo dài 14 năm qua của các chân sút ngoại.
Đánh bại đội TP.HCM với tỷ số 3-1 ở vòng 26 diễn ra trên sân Tam Kỳ lúc 17h, CLB Quảng Nam giành chức vô địch V.League 2017 sau cuộc đua nghẹt thở với CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa.