Cậu bé sống mà không có thận
Một năm nay kể từ khi cơ thể từ chối quả thận của người mẹ, cậu bé người Singapore Bryan vẫn sống nhưng mỗi ngày cậu phải dành ra 10 tiếng đồng hồ để chạy thận.
>>Người cha ngoại lục tuần ngày ngày cõng con đi chạy thận
>>Nhộn nhịp 'chợ' thận online
Cậu bé này tên là Little Bryan, 4 tuổi. Bryan sinh ra với một quả thận nhưng quả thận này của em phát triển với các mô rất bất thường nên các bác sĩ đã buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.
Đến năm 3 tuổi, Bryan được ghép một quả thận từ mẹ mình, cậu đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép thận ở Singapore. Không may, Bryan đã mắc phải một chứng bệnh hiếm do virus gây nên và bác sĩ lại phải phẫu thuật để lấy quả thận mới ra khỏi cơ thể của cậu.
Một năm nay kể từ khi cơ thể từ chối quả thận của người mẹ, Bryan vẫn sống nhưng mỗi ngày cậu phải dành ra 10 tiếng đồng hồ để chạy thận. Các bác sĩ cho biết có thể cậu phải đợi rất lâu, khoảng 7 đến 8 năm để tìm được một quả thận phù hợp với cơ thể.
Mẹ của cậu bé đã cố gắng hết sức mình nhưng cũng không biết phải làm gì cho cậu bé, mặc dù thương con nhưng bà đành phải đợi đến khi có người hiến tặng phù hợp. Các tổ chức y tế địa phương đã phát động phong trào kêu gọi mọi người đóng góp thông tin về những người muốn hiến tặng cơ thể mình để tìm ra một quả thận cho Bryan.
Bryan còn có một cô em gái song sinh nữa, trái ngược với anh mình, bé gái này rất khỏe mạnh và phát triển bình thường.
An Bình
Theo Bưu điện Việt Nam
Thông điệp chia rẽ trong bài phát biểu dài nhất lịch sử của ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tận dụng bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội để ca ngợi thành tựu trong những tuần đầu tiên nhậm chức và chế giễu các đối thủ chính trị.
Theo báo cáo của Knight Frank, Ấn Độ hiện có 191 tỷ phú, trong đó có 26 người mới gia nhập hàng ngũ này chỉ trong năm qua - một con số ấn tượng so với chỉ 7 người vào năm 2019.
Xe buýt va chạm với xe tải ở Nam Phi, 10 người thiệt mạng
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, vụ va chạm giữa hai phương tiện cơ giới ở tỉnh Free State, miền Trung Nam Phi, vào rạng sáng 5/3 đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm một số người bị thương.