Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cậu bé Đài Loan tử vong sau khi bị vật 27 lần trong lớp judo

Cậu bé đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng trong lớp học judo trước khi rơi vào hôn mê do xuất huyết não.

Một cậu bé 7 tuổi tại thành phố Đài Trung, Đài Loan đã tử vong sau hai tháng hôn mê. Trong một lớp học judo vào tháng 4, cậu bé bị huấn luyện viên judo và các bạn học vật liên tục xuống sàn 27 lần, theo AFP.

Khi nhập viện, cậu bé họ Hoàng bị xuất huyết não, suy hô hấp và suy đa tạng. Gia đình quyết định rút ống thở sau 70 ngày cứu chữa không thành công.

Các công tố viên của thành phố Đài Trung cho biết huấn luyện viên judo đã bị truy tố vào đầu tháng 6 với tội danh tấn công thể chất gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em và lợi dụng trẻ vị thành niên để phạm tội.

Cau be tu vong do judo anh 1

Huấn luyện viên yêu cầu cậu bé đứng dậy và ngăn các bạn học giúp cậu. Ảnh: Apple Daily.

Hiện tại, huấn luyện viên đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 Tân Đài tệ (khoảng 3.600 USD).

Cậu bé họ Hoàng đã tham dự lớp judo vào ngày 21/4 dưới sự giám sát của chú mình. Người chú đã quay phim cậu trong lớp học để chứng minh cho người mẹ thấy rằng judo không phù hợp với cậu.

Huấn luyện viên đã hướng dẫn những đứa trẻ đồng khóa luyện tập với cậu bé. Tuy nhiên, câu bé chưa quen với các động tác judo cơ bản và bị một đồng môn lớn tuổi hơn vật xuống nhiều lần.

Trong đoạn video được ghi lại, cậu bé đã la hét vì đau nhưng vị huấn luyện viên yêu cầu cậu đứng lên và bảo đối thủ tiếp tục vật cậu xuống. Sau đó, chính tay huấn luyện viên đón lấy cậu và vật cậu xuống đất.

Cuối cùng, cậu bé nôn mửa và ngất đi. Các công tố viên cho biết đầu cậu bé liên tục đập xuống sàn nhưng không rõ bao nhiêu lần.

Nhiều câu hỏi được đặt ra khi người chú của cậu bé không ngăn cản huấn luyện viên. Các chuyên gia Đài Loan cho rằng tư tưởng tôn trọng đối với giáo viên, chấp nhận thẩm quyền của họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào đã khiến người chú không hành động.

Mẹ của cậu bé cho biết người chú cảm thấy “khủng khiếp vì những gì đã xảy ra”. Chính quyền thành phố phát hiện huấn luyện viên này không có giấy phép hành nghề.

“Mong em có thể an nghỉ trong một thế giới khác. Hệ thống tư pháp cuối cùng sẽ mang lại công bằng và thoải mái cho gia đình em”, thị trưởng thành phố Đài Trung Lu Shiow-yen chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook cá nhân.

Sau cái chết của nạn nhân, các công tố viên đã thay đổi tội danh của huấn luyện viên thành “tấn công thể chất gây tử vong”. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với mức án từ 7 năm tù cho tới chung thân.

Dân Đài Loan sang Trung Quốc tiêm vaccine vì không muốn chờ đợi

Trong khi căng thẳng về vaccine leo thang giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, một số người Đài Loan chọn đến Trung Quốc đại lục để tiêm chủng vì lo ngại đợt dịch mới.

Ấn bản trực tuyến của Apple Daily Đài Loan vẫn hoạt động

Trong khi tòa soạn của Apple Daily tại Hong Kong đóng cửa, phiên bản trực tuyến của tờ báo tại Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Tuấn Đạt

Bạn có thể quan tâm