Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt

Người tự đốt mình “rực lửa” và đã dám bung mình từ nóc nhà cao 15m, chỉ để mong có một tấm hình làm kỷ niệm. Khó ai tin được với vóc dáng nhỏ nhắn ấy, Thu Vân lại là một võ sư lừng danh.

Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt

Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt

Võ sư Thu Vân tại Hà Nội năm 2005

Người tự đốt mình “rực lửa” và đã dám bung mình từ nóc nhà cao 15m, chỉ để mong có một tấm hình làm kỷ niệm. Khó ai tin được với vóc dáng nhỏ nhắn ấy, Thu Vân lại là một võ sư lừng danh.

Những điều lạ… trong một người bình thường

12 giờ trưa, anh em cascadeur tập luyện quần quật, mệt thở muốn không ra hơi. Vậy mà, chỉ cần thấy vài ông Tây, bà Đầm đứng bên ngoài sân tập, là cô mời họ vào sân tập, cô “bắt” Cascadeur biểu diễn cho “khách” xem với lý do: “Biết đâu, họ sẽ tài trợ cho mình!” Ngày ấy câu lạc bộ mới thành lập, tiền quỹ cứ bị âm, chủ sân bãi cứ đòi tiền sát rạt, chính cô là người móc tiền túi, rồi dây chuyền, bông tai đi cầm, để đóng tiền sân bãi cho anh em tập luyện. Chỉ cần thoáng nghe nơi nào giúp đỡ cascadeur là cô chạy đến ngay, quên mình là võ sư, nhà giáo, dẹp bao tự ái cá nhân, để chỉ mong đem về một cái gì đó có lợi cho anh em là cô làm. Xin bên ngoài không được, cô chuyển qua xin gia đình. Lúc ấy, anh ruột cô là giám đốc công ty hàng hải. Chồng cô là trưởng phòng của một công ty dầu nhớt. Cô làm nội ứng “hiến kế” anh em đến xin tài trợ. Có lần cô xin về cho câu lạc bộ đến 20 triệu, một con số như mơ, giải quyết được hàng loạt tiền sân bãi, dụng cụ tập luyện, bảo hiểm, trang phục, tài liệu v.v... Đáng nể nhất là việc cô tự thực hiện các giáo trình giảng dạy về trình thức vũ đạo của bộ môn múa và sân khấu cải lương.

Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt

VS Thu Vân dịu dàng trong tà áo dài

Tiếp đó cô tự sưu tầm những kinh nghiệm của các bậc tiền nhân, làm thành một tư liệu “ Giữ Lại Chất Ngọc Cho Nghề” vô cùng quý báu. Cô cho in sang thành nhiều băng, gởi đi cho các ban nghành trên toàn quốc, để truyền đạt những tài liệu quý báu đó cho mọi người. Chính việc này, cô phải vay tiền góp, lãi mẹ lãi đẻ con, số nợ đó khiến cô phải bán nhà, trong sự tức giận của cả gia đình, vì với số tiền như thế đáng ra phải để giành chửa bệnh cho chồng, cho con thì hay biết dường nào, đằng này cô lại đi làm một việc mà theo nhiều người cho là “bao đồng”. Trong nổi buồn tuyệt vọng, lại đến tuổi về hưu, những tưởng cô sẽ “an phận” với chức danh giám đốc Trung tâm võ thuật của trường Đại Học Dân Lập Hồng Bàng. Nhưng không, từ ngày cô về đây, là những chuổi ngày cô làm “xáo trộn” mọi nghi thức của một học đường, chuyên ngành về giáo dục. Phong trào thể thao, văn nghệ của trường, chưa bao giờ lại sôi nổi như thế, ngùn ngụt sức trẻ lao vào những bài quyền, những điệu múa, câu hát vang lên, khiến toàn bộ giáo viên trong trường phải bất bình, chất vấn thẳng tới thầy hiệu trưởng – Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng: “ Vì sao lại đưa về một người đàn bà như thế, liệu sẽ đem được lợi ích gì cho sinh viên, học sinh, khi mà cái chữ không lo, chỉ tối ngày đi lo đánh võ và múa hát ?”. Không ai lý giải được bằng lời, chỉ bằng những chiếc huy chương vàng của các bộ môn bóng đá, cầu lông, võ thuật, những bằng khen xuất sắc tại các kỳ liên hoan ca múa toàn quốc, đã minh chứng được năng lực của cô.

Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt

Còn sống là còn diễn.

Là một nhà giáo ưu tú, có đến hàng trăm học trò nổi tiếng như : Cảnh Đôn, Thành lộc, Hồng Vân, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Minh Châu … Thế nhưng cái đam mê nhất của cô là biểu diễn. Trong một lần, thấy cô lớn tuổi lại đang mang trọng bệnh (Ung thư di căn), ban tổ chức quyết không cho cô diễn. Cô không phản ứng, chỉ âm thầm chuẩn bị, chờ thời điểm thích hợp, cô chạy ào ra sân khấu, diễn luôn một mạch từ bài đao, côn, kiếm, cho đến tay không, khán giả thì vổ tay quá trời, còn anh em thì sững sờ kinh ngạc, không hiểu sức khỏe ở đâu mà cô lại có thể diễn được như vậy! Ngặt nghèo nhất là trong thời gian trị xạ, đầu bị rụng hết tóc, vậy mà cô vẫn xin được diễn, một vai yêu quái, đánh với Tề Thiên. không ngờ chính cái đầu trọc lóc đó, cộng với tài diễn xuất võ thuật của cô lại được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Chưa hết, trong thời điểm khó khăn, một mình chăm sóc cho mẹ chồng đang bị liệt, con đang bị bệnh gan, còn chồng thì đang bị bệnh thận, một lúc phải chăm sóc cho ba “bệnh nhân” đặc biệt này, vậy mà cô vẫn tranh thủ “trốn” để đi … diễn. Có lần chồng cô tức quá, khóa cửa không cho đi ra ngoài, thế là cô leo rào, trốn đi diễn. Đến khi về nhà không có chìa khóa vào, lại phải leo rào, cứ như cái thời tuổi còn con gái.

Cascadeur Thu Vân: Sức sống mãnh liệt

Cái vinh của nghề.

Khi đài truyền hình thực hiện chuyên đề” Những Cánh Chim Không Mõi” để tôn vinh sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật của NGƯT – Võ sư Thu Vân, là ngày cô chính thức thoát được vòng tay tử thần, bởi căn bệnh ung thư quái ác đã làm cô hóc hác và tiều tụy, tóc rụng da nhăn, một cơ thể chỉ còn 35kg. May nhờ ơn bạn đọc và những đồng nghiệp, học trò quyên góp ủng hộ từ vật chất đến tinh thần. Và cũng chính nhờ vào sự làm việc bền bỉ ngày đêm, một tinh thần lạc quan, một ý chí kiên cường, nên mới nhận được vinh dự như ngày hôm nay. Trong niềm hân hoan cô đã nói : “ Xin ngàn lần cảm ơn các bạn đã cho tôi quá nhiều hạnh phúc, nhất là người chồng yêu quý nhất của tôi, đại tá công binh Nguyễn Tấn Phước, người đã chịu biết bao đau khổ với người vợ có máu say mê nghề nghiệp như tôi, không có anh ấy, tôi sẽ không làm được gì cả…”.

Cô tâm sự: “ Những ngày của cái tuổi về hưu như thế này, công việc hạnh phúc nhất của tôi là được giảng dạy các em nghèo khuyết tật, các trẻ em bị chất độc màu da cam. Việc dạy dỗ các em này khó gấp trăm lần các em bình thường nhưng tôi không nản, cứ nhìn những nụ cười hạnh phúc của chúng, nhìn những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả là hạnh phúc cứ dâng tràn. Trong chuyến đi sang Pháp vừa qua, Võ sư Thu Vân được làm ban giám khảo chấm thi, được biểu diễn và truyền dạy cho các môn sinh nhiều màu da khác nhau, cứ nhìn những ánh mắt thán phục và đang khát khao học hỏi những tinh túy của bộ môn võ cổ truyền, là đã khiến bao mệt nhọc của tôi đều tan biến, đây là chuyến đi xuất ngoại lần thứ ba, tôi muốn nhiều bạn bè trên thế giới sẽ hiểu nhiều hơn về tinh thần võ học của người Việt Nam.

Thành tích:

• 1962 – 2002 giảng dạy môn vũ đạo và trình thức cải lương.

• 1989 – Đạt đẳng cấp Bạch đai 18/18. Trưởng môn võ nghệ thuật.

• 1992 – 1998 Biểu diễn và giảng dạy cho các võ đường trên đất Pháp.

• 1997 – Được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “ Nhà Giáo Ưu Tú”

• 2000 – Được Hội múa và Hội sân khấu VN tặng bằng khen về Giáo trình giảng dạy võ thuật và múa trình thức trên sân khấu cải lương.

• 2001 – Được Thủ Tướng Phan Văn Khải tặng bằng khen : Người có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ tổ quốc.

• 2005 – Giám Đốc Trung Tâm Võ Thuật Hồng Bàng

• 2006 – Sang Pháp giảng dạy cho các võ đường ở Pháp..

Bài và ảnh: Lữ Đắc Long

Theo Bình Dương Cuối Tuần

Theo Bình Dương Cuối Tuần

Bạn có thể quan tâm