Cascadeur: hun đúc tình thầm lặng
Ngoài tố chất bẩm sinh, các cascadeur còn phải khổ luyện và phải cháy bỏng niềm đam mê với cái nghề nguy hiểm mà thầm lặng này.
![]() |
|
Cascadeur Như Thục trong phim Khi Đàn Ông Có Bầu - Ảnh Lữ Đắc Long |
NƠI HỘI TỤ TÌNH YÊU…
Câu lạc bộ ra đời vào giữa năm 2005, từ trăn trở của hai nhân vật tâm huyết lâu năm trong nghề cascadeur Lữ Đắc Long và Bùi Văn Hải. Anh Long với vai trò cố vấn và khuyến khích, tạo điều kiện tập luyện, biểu diễn cho những ai đam mê nghiệp cascadeur. CLB đã phát triển trên 20 thành viên (đợt cao điểm có thể lên đến 40), cả nam lẫn nữ hàng ngày tập tại phòng tập Judo trong CLB Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa) từ 10g30 đến 14g mỗi ngày.
Với tôn chỉ luôn phải giữ cho được khí chất của cascadeur - những người hùng trong bóng tối - các thành viên trong CLB khi tham gia các bộ phim đều hành xử rất rõ ràng và có trách nhiệm, nhất là hầu như không có những bê bối hay tai tiếng trong và ngoài phim trường.
Nhờ đó, uy tín của CLB càng lúc càng lên cao nên liên tục được mời tham gia các bộ phim như “Duyên trần thoát tục” "Hồi xuân" của hãng Sena Film “Trinh thám Sài Gòn” (hãng phim Giải Phóng), “Đồng hồ cát” (Hãng Lasta)… Đến nay, CLB đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho các đạo diễn khi cần những cảnh mạo hiểm hoặc gay gấn.
Hàng ngày, các thành viên trẻ được các anh lớn như: Quang Vinh, Nhật Trường, Minh Tâm, Thiện Hiếu… hướng dẫn từng động tác nhào lộn, hoặc các đòn thế mới lạ. Một trong những người tham gia lớp tập ngay từ đầu, anh Hồ Quang Phước dù bận rộn tại cửa hàng mua bán xe máy tại khu Lý Tự Trọng, nhưng ngày nào cũng là một trong những người đầu tiên đến sân tập và về sau cùng.
Bị hớp hồn trước những cảnh giao đấu hoành tráng và những pha biểu diễn nghẹt thở trong những bộ phim “Phi vụ Phượng Hoàng”, “Hồng hải tặc”… Nhật Trường (quê ở Ninh Thuận, thường được anh em gọi là Đen) nuôi giấc mơ được thực hiện những cảnh quay mạo hiểm từ nhỏ, đã theo tập tại đây được 2 năm. Trường làm bốc vác và mổ heo tại chợ Phạm Văn Hai, ngày nào Đen cũng thức từ 2 giờ sáng và làm việc quần quật đến 7 giờ sáng mới về ngủ để lấy sức để đến Tao Đàn nhào lộn, đánh võ.
![]() |
|
Cascadeur Nhật Trường trong phim "Thám từ Sài Gòn" - Ảnh Lữ Đắc Long |
Nhưng “mê chết bỏ” phải là anh Nguyễn Quang Vinh. Đang có một việc rất ổn định là quản lý tại Công ty Vệ sĩ B.A - Bảo An của anh Hải “Long An” (với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng), đột nhiên một ngày anh tuyên bố nghỉ việc chuyển qua làm… xe ôm “để có thêm thời gian tập luyện”.
Đáng nói hơn nữa là những “bóng hồng” lỡ đam mê nghiệp cascadeur. Đang làm nghề chụp hình đám cưới, nhưng chỉ vài lần theo anh trai là Lưu Quỳnh Hải đến CLB tập, Lưu Thị Kim Loan (huyền đai nhị đẳng taekwondo) cũng nối gót anh theo nghiệp cascadeur.
Trong khi đó, việc đeo đuổi giấc mơ Thúy lại trắc trở hơn nhiều. Đã có hai con, ở nhà phụ chồng quản lý cửa hàng kim khí, ông xã lại không cho theo nghề cascadeur, nhưng chị Thúy vẫn lén lên tập cùng anh em. Hiện hai nữ cascadeur này đang đóng phim tại... Ấn Độ.
Từ tháng Bảy, CLB đón nhận thêm một nhóm…” tiểu cascadeur” gồm bốn em nhỏ 12-13 tuổi khiến phòng tập trở nên vui hơn hẳn. Các em nhỏ này đều là học trò của võ sư Nguyễn Quốc Cường - một thầy thuốc đông y đồng thời là võ sư tại Biên Hòa.
![]() |
![]() |
|
Cascadeur Quang Vinh |
Cascadeur Nhật Trường |
Mỗi tuần ba buổi vào dịp hè, những cậu bé này lại cùng thầy đón xe buýt từ Biên Hòa lên để theo học các anh lớn những chiêu nhào lộn, đu dây. Bây giờ, dù bận học nhưng những cậu bé này vẫn đến tập vào thứ bảy và Chủ nhật. Mập nhất trong đám bạn, Nguyễn Chí Thanh mắt sáng rực đầy háo hức theo dõi những màn biểu diễn của các bậc đàn anh: “Ba mẹ em đều biết em lên đây để học làm cascadeur. Ở Biên Hòa tụi em được thầy dạy võ Thiếu Lâm. Đến đây, tụi em lại được học thêm nhào lộn, đu dây. Em muốn một ngày nào đó được như các anh, trở thành những cascadeur thực thụ biểu diễn các pha nguy hiểm”.
Đây là nơi có nhiều thành viên được đi đóng phim ở Ấn Độ nhiều nhất và ít nhiều có được những kỷ niệm kinh hoàng nhất khi tham gia đóng phim ở xứ người. Đó là cảnh 25 cascadeur thương tích đầy mình sau pha diễn chạy vượt tường, trong đó 16 người phải vào viện cấp cứu. Riêng Hải “Long An” bị hôn mê hơn 5 tiếng đồng hồ. Vậy mà, ngay khi tỉnh lại anh đòi trở lại trường quay và diễn lại thành công cảnh cũ “để lấy lại danh dự”. Sau “biến cố” này, các đồng nghiệp Ấn nhìn cascadeur Việt bằng ánh mắt thán phục.
![]() |
![]() |
|
Nữ Cascadeur Thanh Thúy |
Cascadeur Hồ Thiện Hiếu |
Với uy tín sau lần đầu “xuất khẩu” cascadeur đầu tiên ấy, bây giờ các thành viên CLB sang Ấn Độ “như đi chợ”. Từ những lần đóng phim tại đây, các cascadeur Việt Nam và Ấn Độ (âm thầm) học hỏi được kinh nghiệm và cách làm phim của cả hai bên. Để khi trở lại Việt Nam, các thành viên này truyền lại những “chiêu” mới cũng như kinh nghiệm làm việc cho những anh em trẻ trong CLB.
Một trong những ích lợi của những lần xuất ngoại này là tư liệu võ thuật. Cũng từ những lần xuất ngoại này, những video clip hay, đẹp trong các bộ phim lại được các thành viên lưu lại bằng máy quay, máy ảnh và ĐTDD. Chính những kinh nghiệm xuất ngoại quý giá trên giúp các hoàn thiện thêm võ thuật, khả năng diễn xuất và kinh nghiệm tổ chức của điện ảnh Ấn Độ để áp dụng tại Việt Nam.
NGƯỜI ĐỐT LỬA ĐAM MÊ
![]() |
|
Cascadeur Bùi Văn Hải - ảnh Lữ Đắc Long |
Là một trong những thành viên sáng lập CLB, anh Bùi Văn Hải từng đấu võ đài trong 11 năm (1988-1999) rồi chuyển sang làm cascadeur. Là con nhà võ nòi (ba anh, ông Bùi Văn Việt Mỹ, là trưởng bộ môn võ thuật cổ truyền tỉnh Long An), anh từng đoạt HCV quyền tự do liên tỉnh ĐBSCL.
Từ 5 tuổi anh đã được ba truyền thụ những tinh hoa của môn phái Thiếu Lâm Tự Hàng Bái Đường (xuất phát từ TQ), đến 12 tuổi đã biết biểu diễn các bài phi từ nóc nhà lộn trên không đáp xuống đất bằng. Những bài tập do cha dạy từ nhỏ như leo cây dừa ôm đầu tàu dừa đu xuống thân rồi tụt xuống đất hoặc đu cây so đũa rồi chuyền cây như khỉ đã giúp anh có sức bật rất tốt bên cạnh một nền tảng võ thuật bài bản.
Các Cascadeur trong lần diễn tại Ấn Độ
Anh Hải hiện là giám đốc Công ty Vệ sĩ B.A - Bảo An. Ngoài danh tiếng qua bảy lần bắt cướp đầy dũng cảm và mưu trí (được báo chí nhắc), anh còn là người Việt Nam thực hiện cú nhảy lầu ngọan mục từ trên cao xuống nệm hơi.
![]() |
|
Một cảnh nguy hiểm trong phim Đẻ Mướn |
Số là, cuối năm 2002 sau vụ cháy ITC, công ty bảo vệ An Toàn nhập nệm hơi từ Hàn Quốc để cung cấp cho lực lượng quân đội, công an cứu hỏa của TP.
Khi đó, anh Hải là trưởng phòng nhân sự của công ty, phụ trách hướng dẫn kỹ thuật trong ngày hội thao quốc phòng toàn thành, sau khi hướng dẫn các nhân viên cứu hộ nhảy từ lầu 1 và 2, anh quyết định leo lên cao hơn để chứng minh sự an toàn của nệm hơi bằng cách nhảy từ lầu 5 xuống tấm nệm hơi kích cỡ 4,5x6x2,7m (nhập từ Hàn Quốc, là tấm nệm hơi đầu tiên của Việt Nam).
Trước ngày nhảy, vị TGĐ công ty hỏi: “Con có chắc không? Không thì chết mình và chết cả chương trình”. Bởi chương trình này là hội thao có quân đội, cứu hỏa lại toàn quan chức cao cấp đến xem. Nhảy thành công pha này, nhận được 3 triệu (nguyên cả show được 7 triệu), anh Hải quyết định mở công ty riêng.
Anh Hải cùng với anh Lữ Đắc Long hầu như quán xuyến toàn bộ hoạt động của CLB. Anh Hải tâm sự: “Mình rất vui khi thấy anh em đam mê, nhưng nói thật mình không khuyến khích anh em bỏ mọi thứ vì cascadeur. Cascadeur Việt Nam chưa giúp những người yêu nó có thể sống được với nghề. Tôi vẫn luôn nhắc nhở cuộc sống quan trọng hơn, nhưng anh em đam mê quá, nhiều khi không nghe”.
Tuy thế, những anh em vệ sĩ trong công có ý muốn theo nghiệp anh đều tạo điều kiện sắp xếp thời gian, công việc để họ có thể theo tập. Ngược lại, anh cũng giúp những anh em tâm huyết với nghề vào làm trong công ty của anh để có nguồn thu nhập. Đông và Đức, hai sinh viên đang gặp khó khăn trong việc trang trải tiền ăn học, đã được anh xếp vào làm ca đêm để có thể đi học và tập tại CLB vào ban ngày.
Hiện anh Hải đang làm chỉ đạo võ thuật cho phim “Trinh thám Sài Gòn” (đạo diễn Đinh Cường). Anh tâm sự: “Cũng như những cascadeur khác, tôi lúc nào cũng trăn trở trong việc sáng chế những đòn mới, lạ và đẹp mắt hơn. Trót mê rồi, nên tôi đang học hỏi thêm để một ngày nào đó trở thành một đạo diễn võ thuật chuyên nghiệp khi ngưng làm cascadeur”.
Tiểu Bảo
Theo Thể Thao TP.HCM
|
Nếu bạn muốn trở thành cascadeur Cascadeur là một nghề thầm lặng, không chút danh tiếng nhưng nhiều khi phải trả giá bằng cả sinh mệnh của bản thân. Bởi thế, nghề rất kén người. Để trở thành một cascadeur, bạn nhất thiết phải có năng khiếu về năm môn cơ bản: võ thuật, nhào lộn, sử dụng thành thạo các loại xe, diễn xuất hành động và đu dây tử thần. Ngay cả khi đã hội đủ các năng khiếu kể trên, bạn cũng phải có một sức khỏe cực kỳ tốt và ổn định, là người có tâm lý thật vững vàng và… không biết sợ. Bởi vậy, người hành nghề cascadeur phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi hội đủ các điều kiện trên, bạn có thể đến CLB Cascadeur để xin gia nhập. Bạn phải tập luyện trong một thời gian dài (ít nhất từ ba tháng tới một năm) mới có thể làm quen với những cảnh hành động dễ nhất. Những bài tập của cascadeur cũng rất đa dạng, chủ yếu để phục vụ cho từng cảnh phim mà nhà sản xuất yêu cầu. Hiện CLB đang tập luyện miễn phí cho những người có mong muốn trở thành một cascadeur chuyên nghiệp tìm đến đây. Mọi chi tiết xin liên hệ tại VP CLB: SVĐ Tao Đàn, (1 Huyền Trân Công Chúa), ĐT: 0908. 303 432, găp anh Hải. HOA KHÁNH |







