Nhật ký hành trình xê dịch qua 7 quốc gia của hai mẹ con
Cuốn sách của Cao Bảo Vy không chỉ là những bức thư đầy ắp yêu thương của một người mẹ dành cho con gái mà còn là một cuốn cẩm nang du lịch thú vị dành cho những ai thích xê dịch.
5 kết quả phù hợp
Cuốn sách của Cao Bảo Vy không chỉ là những bức thư đầy ắp yêu thương của một người mẹ dành cho con gái mà còn là một cuốn cẩm nang du lịch thú vị dành cho những ai thích xê dịch.
Gồm 33 tản văn, “Chân nhỏ dũng cảm” là cuốn sách thứ tư của tác giả Cao Bảo Vy.
Nhận thấy các tác giả nữ đã mạnh dạn với việc viết hơn xưa, nhà văn, nhà thơ Ngọc Liên cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng bởi “khi đã cầm bút rồi thì không phân biệt nam nữ”.
Các hoạt động giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm, trưng bày, triển lãm diễn ra liên tục trong tháng 10 tại đường sách TP.HCM (Nguyễn Văn Bình, quận 1).
Cuốn sách đến với độc giả trong những ngàycuối năm se lạnh, mở đầu bằng lời đề tựa khiến người ta phải tò mò: “Cuộc sống không phải màu hồng, đó là điều tất cả chúng ta đều biết”.