Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh xếp hàng nhận đồ ăn trong thành trì của IS

Với vẻ mệt mỏi và đói, thanh niên, phụ nữ và trẻ em phải kiên nhẫn xếp hàng dài để nhận lương thực trong khu vực do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.

Abu Ibrahum Raqqawi, một thành viên của tổ chức "Raqqa đang bị giết trong im lặng", bất chấp nguy hiểm để ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày bên trong thành trì của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Raqqa của Syria, Daily Mail đưa tin. Ảnh: Daily Mail

Abu đăng tải ảnh lên Twitter và kèm theo chú thích “Hàng trăm người xếp hàng để được phát thực phẩm. Vâng, đây là IS, với nạn đói, nghèo và tình trạng vô gia cư”. Ảnh: Daily Mail

Nhiều phụ nữ và trẻ em nằm trong số hàng trăm người xếp hàng nhận thức ăn. Mọi người thường mang theo xô để nhận "sản phẩm cứu trợ". Ảnh: Daily Mail

Theo Abu, tại thành phố Raqqa, điện bị cắt 21 tiếng một ngày. IS thường sử dụng truyền thông xã hội để tạo mối liên hệ với những người ủng hộ tổ chức đang sinh sống tại phương Tây. Họ tung video tuyên truyền, hình ảnh và tạp chí bằng tiếng Anh về cuộc sống tốt đẹp tại thành trì của lực lượng nhằm chiêu mộ những chiến binh tương lai. Thậm chí, họ còn bán hàng hóa in biểu tượng của IS như áo phông, mũ bóng rổ hay đồ chơi cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân tại những nơi IS đang kiểm soát luôn phải chịu cảnh khốn cùng. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh người dân xếp hàng để nhận thực phẩm xuất hiện vài ngày sau khi IS ban hành luật tống giam những thanh niên mặc quần jean bó, hút thuốc và cài nhạc trên điện thoại. Ảnh: IBTimes

IS tống giam người mặc quần jean, cài nhạc trên điện thoại

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria đe dọa sẽ tống giam mọi thanh niên mặc quần jean, hút thuốc hoặc cài nhạc trên điện thoại.

Hải Anh

Bạn có thể quan tâm