Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát Thái xác nhận kẻ đánh bom ở Bangkok

Trung tướng Prawut Thavornsiri, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan cho hay thanh niên mặc áo vàng "chính là thủ phạm" gây ra vụ nổ khiến 20 người chết tại đền Erawan, Bangkok.

 

  • Bangkok Post dẫn các nguồn tin cho biết, vụ nổ thứ hai xảy ra gần cầu Sathorn. Vật gây nổ có thể là lựu đạn, được ném xuống từ trên cầu. Các nhân chứng cho biết, vật liệu nổ được thả xuống lúc 13h20 theo giờ địa phương. Vị trí nó rơi nằm gần bãi đậu xe ở bến tàu. Lực va chạm khiến nó lăn xuống nước và phát nổ sau đó. Cảnh sát đã đóng đường Sathorn dẫn từ bến tàu tới ga tàu Taksin.

  • Hãng tin AFP cho biết, một thiết bị nổ được ném gần một ga tàu ở thủ đô của Thái Lan.

    Trước đó, Bangkok Post dẫn các nguồn tin cho biết, vụ nổ thứ hai xảy ra gần cầu Sathorn nhưng không gây thương vong. Nhà chức trách Thái Lan đang có mặt tại hiện trường nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

  • Thợ lặn đã được cử tới hiện trường để trục vớt các mảnh của thiết bị nổ nhằm truy tìm nguồn gốc của nó. Cầu tàu Sathorn là cửa ngõ chính để đi lại trên sông Chao Phraya. Nó nằm gần một nhà ga của hệ thống đường sắt trên cao Skytrain ở Bangkok. Du khách nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, thường sử dụng các dịch vụ du lịch trên sông ở Sathorn.

  • Cảnh sát đóng cửa một phần cây cầu Sathorn sau vụ nổ thứ hai. Ảnh: Twitter

  • Ông Prajin Juntong, Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan, cho biết quả bom thứ hai ở Sathorn không phải loại được những kẻ chuyên nghiệp sử dụng. Nó bị ném xuống phía dưới nhưng không gây thương vong khi nổ. 

  • Đại tá Natakit Siriwongtawan, Phó cảnh sát trưởng quận Klongsan, cho biết, một người đàn ông chưa xác định danh tính đã ném một thiết bị nổ xuống gần cầu tàu ở sông Chao Phraya. “Nếu không rơi xuống nước, thiết bị nổ chắc chắn sẽ gây thương vong”.

  • Theo Telepraph, quả lựu đạn rơi khá gần một chiếc thuyền trước khi văng xuống nước. Đây là cầu cảng tấp nập, thu hút nhiều du khách tới thưởng ngoạn trên sông. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực để thu thập chứng cứ.


  • Vị trí vụ nổ bom tại đền thờ Erawan tối 17 và vụ ném thiết bị nổ nghi là lựu đạn trên cầu ở Sakhorn chiều 18/8. Ảnh: Google/Twitter

  • Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa phát biểu trên truyền hình lần đầu tiên sau vụ nổ tối 17/8. Ông cam kết chính phủ sẽ "xúc tiến các nỗ lực điều tra để tìm ra thủ phạm và để chúng đối diện với luật pháp".

    Ông Chan-ocha không cung cấp chi tiết về những kẻ tình nghi và cách thức điều tra, nhưng nói rằng chính phủ Thái Lan sẽ đảm bảo an ninh, tài sản và lợi ích ở mức tốt nhất cho những người nước ngoài sống tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

  • Trang Google bản Thái Lan tưởng niệm 20 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bằng một ngọn nến nhỏ giữa trang.

  • Một người tên Richard Barrow viết trên Twitter của BBC cho biết, tính tới thời điểm hiện tại chỉ 2 vụ nổ xảy ra tại Bangkok. Thông tin về vụ nổ thứ 3 tại Bang Khae không được xác nhận. Ảnh từ vụ nổ là ảnh cũ và lấy từ sự cố từ thành phố khác. Trang báo Thairarh của Thái Lan cũng xác nhận vụ nổ thứ 3 không có thật. Hình ảnh lan truyền trên các trang mạng chỉ là một vụ cháy ở Klang Plaza hồi tháng 2.
  • Thợ lặn sắp xuống sông Chao Phraya để tìm dấu vết vật liệu nổ trong vụ nổ thứ hai ở Bangkok. Ảnh: Twitter


  • Nhiều người tập trung tại Hội chữ Thập Đỏ Thái Lan để hiến máu cứu các nạn nhân vụ đánh bom tối 17/8. Theo Time, nhà chức trách đã xác nhận được nghi phạm gây ra vụ tấn công, tuy nhiên chưa xác định được động cơ của kẻ này. Ảnh: Bangkok Post

  • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè các nạn nhân của vụ nổ tại Bangkok tối 17/8. Ảnh: Twitter

  • Thợ lặn làm việc ở hiện trường vụ nổ thứ 2 tại cầu cảng Sathon. Ảnh: Twitter

  • Thợ lặn vớt được một phần của quả bom ở vụ nổ thứ 2. Cảnh sát cho biết, mảnh bom được tìm thấy tương tự như ở vụ nổ đầu tiên.

  • Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan khẳng định người đàn ông mặc áo vàng lọt vào camera an ninh "không phải nghi phạm, hắn chính là kẻ đánh bom".
  • Hình ảnh người đàn ông mặc áo vàng bên ngoài ngôi đền Erawan lọt vào camera an ninh. Ảnh: Telegraph

  • Người dân Thái cầu nguyện cho nạn nhân vụ nổ ở Bangkok. Ảnh: AP.
  • Giới chức địa phương vẫn chưa thể xác định danh tính của 7 nạn nhân, một trong số họ bị biến dạng sau vụ nổ, The Nation đưa tin.

  • CNN dẫn lời cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung cho biết, nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của hung thủ và hắn là công dân Thái hay người nước ngoài. “Chúng tôi cần có thêm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận. Cảnh sát đang xem lại các đoạn băng ghi hình từ camera giám sát trong 10 ngày gần đây để xác minh thêm”, ông Somyot Poompanmoung nói trong một cuộc họp báo.

  • Sky News cho biết, nghi phạm "đi một mình. Anh ta đến ngôi đền bằng xe tuk tuk, sau đó rời hiện trường bằng xe ôm".

  • Dư luận Thái Lan đang xôn xao về tin đồn rằng thủ phạm đánh bom có thể liên quan đến việc Thái Lan buộc hồi hương hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ trở về Trung Quốc. Một quan chức cảnh sát Thái nói với BBC rằng "chúng tôi không loại trừ khả năng này".

  • Phỏng đoán về sự liên quan của người Duy Ngô Nhĩ một phần do ngôi đền Erawan là địa điểm rất thu hút du khách Trung Quốc. Giám đốc cảnh sát quốc gia Somyot Pumpunmuang khẳng dịnh đây là một trong những hướng điều tra, theo báo Bangkok Post.

  • Hãng hàng không Thai Airways ngày 18/8 thông báo họ sẽ không tính phí thay đổi lịch trình bay nếu du khách muốn đổi ngày đến Thái Lan do lo ngại về vụ đánh bom.

  • Sansern Kaewkamnerd, Phó phát ngôn viên chính phủ, công bố danh sách quốc tịch của 20 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom đêm 17/8 gồm: Thái Lan (5 người), Malaysia (2 người), Trung Quốc (4 người, 2 người từ Hong Kong), Singapore (một người). Còn 8 nạn nhân chưa rõ quốc tịch. Trước đó, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khẳng định không người Việt nào thiệt mạng sau vụ tấn công.

  • Theo chuyên gia Pavin Chachavalpongpun (Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto), vụ đánh bom là sự thất bại của cơ quan tình báo Thái Lan. "An ninh ở Bangkok khá lỏng lẻo, chính quyền dường như cho rằng một vụ tấn công đẫm máu như vậy sẽ không thể xảy ra ở đất nước sùng bái đạo Phật", ông Pavin nói.

  • Bà Jaral Jintana, 60 tuổi, du khách từ Hong Kong, Trung Quốc) là một trong số hàng trăm người bị thương trong vụ đánh bom ở Bangkok. Bà vừa hồi phục sau quá trình điều trị và kể về khoảnh khắc nghi phạm lướt xe máy qua mình và quả bom phát nổ.

    "Khi tôi và chồng vừa rời đền Erawan, trong khi các xe cộ khác đang dừng lại chờ đèn đỏ tại giao lộ, một chiếc xe máy vượt lên trước, ngay phía bên phải của tôi rồi đi mất", bà kể với South China Morning Post. "Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên rồi cả mặt đường rung chuyển. Tôi bị chảy máu rất nhiều". Các bác sĩ cho biết, bà Jintana phải nằm viện điều trị thêm một tuần mới được xuất viện. Ảnh: SCMP

  • Một người đàn ông nhìn những tấm thiệp và hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng sau vụ nổ được gắn trên hàng rào tại giao lộ Ratchaprasong. Ảnh: Bangkok Post

  • Hãng hàng không Singapore Airlines, Jetstar Asia, Tigerair, Scoot sẽ miễn phí cho hành khách muốn đổi chuyến xuất phát và đến Bangkok sau vụ tấn công. Các hãng xác nhận các hành trình đến thủ đô Thái vẫn hoạt động bình thường, theo Channel News Asia.
  • Ngoại trưởng Anh Philip Hammon vừa xác nhận một công dân nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom. "Một công dân Anh đang sống tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tử vong. Nhân viên Đại sứ quán Anh ở Bangkok đang hỗ trợ gia đình của nạn nhân", ông Hammon nói. Trước đó, chính phủ Bangkok cho biết 8 nạn nhân vẫn chưa thể xác định quốc tịch.

    Bộ Ngoại giao Malaysia vừa xác nhận thông tin về hai công dân nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom chấn động Bangkok: Lee Tze Siang và con gái Lee Jing Xuan. Như vậy, 4 người Malaysia đã tử vong trong thảm kịch ngày 17/8, theo Channel News Asia.

  • Trong một sự việc tương tự, sáng 18/8, lực lượng an ninh Campuchia, nước láng giềng của Thái Lan, phát hiện một quả bom được cài ở khu vực đền Angkor Wat. Sau khi nhận thông báo, nhân viên tại Trung tâm Hoạt động Bom mìn Campuchia (CMAC) lập tức đến hiện trường để tháo dỡ bom. Giới chức Campuchia cho biết hiện họ tập trung truy tìm một người đàn ông bí ẩn bị tình nghi mang bom đến đặt tại đền.

  • Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, ông Prawut Thavorn, cho biết nghi can mặc áo phông vàng đã đi bộ vào ngôi đền với ba lô sau lưng. Nhưng sau đó, y đặt nó dưới ghế dài trong đền rồi vội vã rời khỏi hiện trường bằng xe ôm. Theo ông Prawul, vụ nổ xảy ra 3 phút sau đó.

    "Một điều khá rõ rằng hắn chính là thủ phạm trong vụ này", ông nói với kênh truyền hình địa phương Channel 3 và nhấn mạnh rằng, cảnh sát đang cố gắng theo dõi người lái xe ôm.

  • Cunningham, một nhân viên y tế đã chứng kiến vụ tấn công, cho rằng quả bom nổ tại trung tâm Bangkok ngày 17/8 "được thiết kế để gây tương vong nhiều nhất" và "thực sự không giống bom mà các nhóm chính trị ở Thái hay sử dụng".

    Cảnh sát trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia Somyot Poompanmuong nhận định kẻ khủng bố dùng bom ống được bọc trong mảnh vải trắng để thực hiện kế hoạch, CNN đưa tin.

  • Các chuyên gia kiểm tra những mảnh vỡ tại hiện trường. "Quả bom được kích nổ nhằm mục đích giết càng nhiều người càng tốt vào thời điểm ngôi đền đông đúc khoảng 6 -7 giờ chiều", phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri nói về vụ nổ. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng hiện dừng ở con số 20 nạn nhân, Channel News Asia đưa tin. Ảnh: Reuters

  • Diễn viên Bollywood Genelia D'souza và chồng Ritesh Deshmukh đang ở trong trung tâm thương mại gần đền Erawan thì vụ đánh bom xảy ra. Cặp đôi may mắn thoát chết và bày tỏ sự thương tiếc tới những nạn nhân thiệt mạng. Deshmukh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim thành công của điện ảnh Ấn Độ. Ảnh: AP

  • Jimmy Barnes, người Australia, thủ lĩnh ban nhạc rock Cold Chisel, cũng thoát nạn trong thảm kịch. Ca sĩ này đang trên đường đi ăn tối cùng gia đình thì quả bom gần nơi họ di chuyển phát nổ.

    "Chúng tôi đi qua đền Erawan để về khách sạn. Thi thể vương trên đường phố. Thật khủng khiếp và đáng buồn", vợ của Barnes chia sẻ trên trang cá nhân.

  • Người dân thắp nến tưởng niệm 20 nạn nhân tại khu vực gần đền Erawan 24 giờ sau vụ đánh bom hôm 17/8. Ảnh: Twitter

 

Mặt đất rung chuyển vì vụ đánh bom ở Bangkok

Hai du khách người Australia đang đi trên cầu tại Bangkok khi tiếng nổ gần đền Erawan vang lên khiến họ ngã. Họ cảm thấy mặt đất rung chuyển, lửa và khói bốc ngùn ngụt.

Hồng Duy - Hải Anh - Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm