Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát Israel tấn công người Palestine trong nhà thờ Hồi giáo

Hơn 205 người Palestine và 17 cảnh sát Israel đã bị thương sau khi cảnh sát xông vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa đêm 7/5, Guardian dẫn thông tin từ các nhân viên y tế và cảnh sát.

Cảnh sát Israel cũng giải tán các tín đồ ở những khu vực khác thuộc Đông Jerusalem, theo Al Jazeera.

Cảnh sát biên giới Israel và các lực lượng đã tấn công người Palestine bằng hơi cay, đạn phủ cao su và lựu đạn. Hàng chục người Palestine đã bị bắt.

Israel tan cong nguoi Palestine anh 1

Hơi cay của cảnh sát Israel tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Ảnh: AFP.

Trước đó cùng ngày, hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo Palestine đã tập trung tại nhà thờ Hồi giáo vào thứ sáu cuối cùng của tháng Ramadan. Nhiều người ở lại để phản đối việc người Palestine phải đối mặt với việc bị Israel trục xuất khỏi nơi sinh sống. Khu vực Đông Jerusalem bị người Israel chiếm đóng và xây dựng các khu định cư cho người Do Thái.

Cư dân của Sheikh Jarrah đã tham dự các buổi cầu nguyện hàng đêm để hỗ trợ các gia đình Palestine bị cưỡng bức phải di dời.

Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết 88 người Palestine bị thương đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn kim loại phủ cao su của cảnh sát Israel. Tổ chức này đã thành lập một bệnh viện dã chiến ở Jerusalem nhằm chữa trị cho các vết thương nhỏ và vừa để giảm áp lực cho các bệnh viện.

Sheikh Omar al-Kiswani, quản lý nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, kêu gọi cảnh sát Israel dừng các cuộc tấn công và rút khỏi sân nhà thờ Hồi giáo.

"Cảnh sát phải ngay lập tức ngừng bắn lựu đạn gây choáng vào những người dân và những người trẻ phải bình tĩnh và im lặng!", ông thông báo trên loa.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "cực kỳ quan ngại" về bạo lực ở Jerusalem và kêu gọi các quan chức Israel và Palestine "hành động dứt khoát" để giảm căng thẳng.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Israel hủy bỏ bất kỳ vụ trục xuất nào ở phía đông Jerusalem nhắm vào người Palestine. "Chúng tôi kêu gọi Israel ngay lập tức hủy bỏ tất cả các vụ trục xuất bắt buộc", phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Rupert Colville cho biết.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi tiếp tục "kháng chiến" vũ trang ở các vùng lãnh thổ Palestine và kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia Hồi giáo khác.

Ismail Haniya, người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas, đã cảnh báo về "hậu quả của sự xâm lược" của Israel tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Mahmoud al-Zahhar, một thành viên khác của văn phòng chính trị Hamas, đã lên án các nhà lãnh đạo Arab vì vẫn "im lặng khi theo dõi cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa". Ông cho rằng giải pháp duy nhất cho tình hình ở Jerusalem sẽ là "kháng chiến vũ trang".

Tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine có khả năng sẽ leo thang trong vài ngày tới do ngày Jerusalem của người Israel trùng với Laylat-ul-Qadar, đêm linh thiêng nhất trong tháng Ramadan.

Nhà đàm phán kỳ cựu của Palestine qua đời vì Covid-19

Ông Saeb Erekat, gương mặt quen thuộc trên chính trường Palestine trong bốn thập kỷ, vừa qua đời ở tuổi 65 vì Covid-19.

Tuấn Đạt

Bạn có thể quan tâm