Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát giúp đỡ nhiều thí sinh hỏng xe, quên giấy tờ

Nhờ thiếu úy Quân, nam sinh Nguyễn Hoàng Long (Thanh Hóa) đã kịp về lấy giấy tờ làm thủ tục thi trong ngày đầu đợt thi đại học lần 2.

6h30 ngày 9/7, thiếu úy Nguyễn Hồng Quân, Đội CSGT số 4 đang làm nhiệm vụ trước cổng ĐH Xây dựng Hà Nội thì phát hiện một nam sinh hớt hải chạy từ điểm thi ra ngoài.

Khi biết nam sinh này có thể không được thi vì để quên giấy tờ tại ký túc xá ĐH Văn hóa (phố Đê La Thành), thiếu úy Quân đã bàn giao nhiệm vụ cho đồng đội rồi lái xe chở nam sinh về lấy giấy tờ.

Trưa cùng ngày, ngay sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã gọi điện gửi lời cảm ơn tới thiếu úy Quân và các CSGT.

Nam sinh
Nam sinh Hoàng Long được thiếu úy Quân đưa về lấy giấy tờ thi kịp thời.

Cùng thời điểm, thượng sĩ Đỗ Văn Đại, Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại điểm thi ĐH Sân khấu - Điện ảnh trên đường Hồ Tùng Mậu cũng phát hiện nam sinh Nguyễn Văn Thi (18 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội) bị hỏng xe. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ làm bài, còn nam sinh vẫn loay hoay bên chiếc xe máy hỏng, thượng sĩ Đại đã dùng xe máy đưa thí sinh này đến điểm thi kịp thời.

Khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm trung tá Nguyễn Văn Bốn và thượng sỹ Nguyễn Đỗ Trường Sơn làm nhiệm vụ tại chốt Nam cầu Chương Dương phát hiện một người phụ nữ dắt chiếc xe máy biển Hải Phòng, theo sau là một nữ sinh đang hết sức lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Yến (34 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, chở nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc (18 tuổi, quê Bắc Ninh) tới điểm thi trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên nhưng tới cầu Chương Dương thì xe chết máy.

Thấy nữ sinh lo lắng vì sắp đến giờ vào thi môn thứ hai, trung tá Bốn đã cử thượng sỹ Sơn dùng xe môtô chở thí sinh Ngọc đến địa điểm thi kịp thời gian.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm