Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát bắt cóc thuê cho băng đảng 'cá mập' TQ ở Philippines

Sự nở rộ của các sòng bài ở Philippines đã tạo ra "cơ hội" việc làm ám muội cho các cảnh sát ở nước này, khi họ được các băng nhóm cho vay nặng lãi thuê để bắt cóc tống tiền.

Làn sóng người Trung Quốc bay đến Manila để thử vận may trong các sòng bài đã tạo ra cơ hội việc làm mới cho các cảnh sát biến chất: làm tay chân cho các băng nhóm cho vay nặng lãi - hay còn còn là "cho vay cá mập" của người Trung Quốc.

Vào ngày 18/5, Li Chao đi ăn tối và hát karaoke gần một sòng bài nằm bên vịnh Manila. Khi đi đến chỗ đậu xe sau bữa tối, anh bị chặn bởi bảy người đàn ông mặc cảnh phục. Một người đưa ra lệnh bắt giữ giả và nói rằng họ là đặc vụ của Cục Điều tra Quốc gia.

Sau đó là những chuỗi ngày Li bị ngược đãi, trong khi gia đình anh ở Trung Quốc thương lượng với những kẻ bắt cóc người Trung Quốc ở Manila.

Anh được thả vào ngày 2/7 sau khi gia đình anh chuyển 23 triệu nhân dân tệ (3,2 triệu USD), ít hơn số tiền chuộc được yêu cầu ban đầu - 50 triệu nhân dân tệ (7 triệu USD).

Thuê người bắt cóc đồng hương

Các công dân Trung Quốc có thể bắt cóc đồng hương của họ ở Philippines, mặc dù chỉ biết một ít tiếng Anh hoặc tiếng Tagalog, là nhờ vào một nhóm người địa phương tài năng, sẵn sàng cung cấp cho họ các dịch vụ hỗ trợ, theo hồ sơ cảnh sát.

Việc này bao gồm mọi thứ từ tìm kiếm các ngôi nhà an toàn đến cướp giật nạn nhân và sau đó bảo vệ họ.

"Những người kinh doanh sòng bài, họ thuê cựu quân nhân và cảnh sát để làm việc", thiếu tá Rannie Lumactod, giám đốc chiến dịch của Nhóm Chống bắt cóc thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP-AKG), cho biết hồi đầu tháng này trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

canh sat bien chat bat coc thue o philippines anh 1
Thiếu tướng cảnh sát Guillermo Eleazar (phải) lắng nghe trong khi Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng của tổng thống Dante Jimenez (trái) nói chuyện với ba trong số 277 công dân Trung Quốc bị bắt trong khi thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên mạng. Ảnh: AFP.

PNP-AKG dự tính trấn áp hoạt động này bằng cách theo dõi một trong những người cung cấp dịch vụ khét tiếng nhất - cựu trung sĩ cảnh sát Magdaleno Pacia, người dính líu đến ít nhất sáu vụ bắt cóc liên quan đến 11 công dân Trung Quốc, chủ yếu là vì nợ cờ bạc.

"PNP-AKG đã theo dõi nhóm của tên Pacia này trong nhiều tháng qua vì nhóm này tình nghi liên quan đến một loạt vụ bắt cóc", đại tá Jonnel Estomo, người đứng đầu PNP-AKG, cho biết.

Thủ lĩnh của nhóm, Pacia, bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát vào tháng 4 năm ngoái vì tội cướp và sở hữu chất nổ.

Tuy nhiên, hóa ra anh ta đã thực hiện các vụ bắt cóc vào năm 2017 khi vẫn đang làm nhiệm vụ tại đơn vị cảnh sát phía nam Manila, đại bản doanh của tất cả các sòng bạc lớn. Đây là nơi anh ta dàn dựng vụ bắt cóc đầu tiên được biết đến vào đêm 27/3/2017.

Cảnh sát làm tay chân cho băng đảng

Ba người bạn - Yan Wen Long, Lin Long Hu và Lin Xiao Sen - đã đến dùng bữa tại nhà hàng Ma La Youhuo, nơi phục vụ các món ăn Hồ Nam. Khi họ rời đi, năm người đàn ông Philippines, một người mặc áo xanh và cầm súng lục, đẩy họ vào trong chiếc Range Rover của Lin. 

Họ được đưa đến một tòa nhà ba tầng được bảo vệ bởi ba con chó lớn. Lin Xiao Sen sau đó được phép liên lạc với cha mình, với yêu cầu tiền chuộc là 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD).

Cuối cùng, gia đình Lin đã trả 35 triệu nhân dân tệ (5 triệu USD) trong ba đợt, và các nạn nhân đã được thả ra sau mỗi đợt trả tiền từ tháng 5 đến tháng 9/2017.

Kể từ khi bị sa thải năm ngoái, Pacia được cho là đã dàn dựng năm vụ bắt cóc khác với số tiền chuộc khác nhau lên đến hàng triệu nhân dân tệ.

canh sat bien chat bat coc thue o philippines anh 2
Tổ hợp resort và casino Okada Manila ở thành phố Paranaque. Ảnh: AFP.

Một trong số vụ đó đã có thương vong khi hai du khách Trung Quốc, Fangmei Zhu, 50 tuổi và Faqiang Guo, 46 tuổi, bị bắt cóc sau khi rời Bayview Towers ở Manila vào đêm 14/1.

Hai ngày sau, Fangmei được tìm thấy bên vệ đường tại một ngôi làng ở Las Pinas, cách Bayview Towers 12 km về phía nam, chảy máu do chấn thương nặng. Anh ta chết sau đó. Faqiang đã được thả hai giờ sau đó trên một con đường nằm cách Bayview 11 km về phía đông.

Vụ cuối cùng mà nhóm Pacia dàn dựng là vụ bắt cóc Li Chao hồi tháng 5 năm nay. 

Vào tháng 7, cảnh sát đã đột kích nơi ẩn náu của Pacia, và bắt đồng bọn của anh ta là Andrelyn Naldoza vì tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Một khẩu súng phóng lựu M203, một quả lựu đạn, ba khẩu súng lục, đạn và 1,3 triệu peso (25.000 USD) tiền mặt đã bị tịch thu.

Vào ngày 21/8, một nơi ẩn náu khác của Pacia đã bị đột kích. Ba tay chân của anh ta bị giết nhưng anh ta đã trốn thoát.

Cảnh sát đang tiến hành truy nã để bắt giữ Pacia và đồng bọn của anh ta, một sĩ quan cảnh sát xác nhận hôm 20/9.

Sự tham gia của các cựu sĩ quan trong các vụ bắt cóc không phải là mới.

Vào giữa cuối những năm 1990, khi hàng chục cảnh sát bị đuổi khỏi ngành để thanh lọc hàng ngũ, nhiều người trong số họ đã chuyển sang làm công việc bắt cóc các doanh nhân người Philippines gốc Hoa và con của họ.

Nghị sĩ Philippines cảnh báo binh sĩ TQ trà trộn các sòng bạc

Nghị sĩ Abante cảnh báo về nguy cơ binh sĩ Trung Quốc trà trộn vào các công ty đánh bạc online dành cho người nước ngoài tại Philippines, nơi thuê rất nhiều lao động Trung Quốc.

Đột kích bắt 324 người Trung Quốc phạm tội trên mạng

Cảnh sát Philippines cùng quân đội đã bắt giữ 324 người Trung Quốc nghi phạm tội trên mạng, chỉ một tuần sau khi gần 300 người Trung Quốc khác bị bắt vì lừa đảo đầu tư.

Đông Phong

Theo South China Morning Post

Bạn có thể quan tâm