Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh sát băng rừng, vượt sông cứu trợ nơi bị cô lập sau lũ

Sau khi di chuyển gần 50 km, lực lượng công an tỉnh Điện Biên phải lội suối, băng rừng vác các bao tải lương thực nặng tới tay người dân ở các xã bị cô lập do trận mưa lũ hôm 1/8.

Đoàn xe đặc chủng của lực lượng Công an Điện Biên di chuyển gần 50 km từ trung tâm huyện Tuần Giáo vào đập thủy điện Nậm Mức mang gạo, mì tôm và thuốc men vào cứu trợ đồng bào xã Pú Xi đang bị cô lập. Do quốc lộ 6 cũ đi Mường Lay bị sạt lở nghiêm trọng, họ phải di chuyển mất hơn 2 giờ để đến điểm tập kết.
Nước từ trên núi cao vẫn đổ về, do đó đoàn cứu trợ buộc phải tiếp cận bằng đường thủy. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên và Tuần Giáo gùi gạo để băng qua đập thủy điện xuống thuyền. Do khu vực này ngập tràn rác thải từ thượng nguồn đổ xuống, thuyền máy phải đỗ cách xa gần 1 km so với điểm tập kết. Cán bộ chiến sĩ gùi gạo qua dốc đá trước khi xuống thuyền.
Chiến sĩ Lê Trung Hiếu, thuộc trung đoàn CSCĐ CA tỉnh Điện Biên gùi trên vai 2 bao gạo tổng trọng lượng 40 kg. Theo kế hoạch lần này, lực lượng của anh phải vận chuyển 4 tấn gạo, 1 tấn mì tôm và thuốc men vào giúp bà con bị lũ ống cuốn trôi nhà cửa và tài sản.
Dốc đá sau mưa, đường trơn trượt gây nhiều khó khăn cho công tác vận chuyển của cán bộ chiến sĩ.
Theo ông Quàng Văn Sim - Bí thư xã Pu Si, cả xã có 400 hộ dân, 2864 nhân khẩu trong đó 6 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, đường giao thông bị sói lở hoàn toàn. Muốn tiếp cận được xã phải di chuyển bằng thuyền hơn 10 km trên sông Nậm Mức sau đi bộ tiếp gần 10 km qua các ngọn núi.
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các chiến sĩ sau khi gùi gạo vào bản làng sẽ ở lại để tiếp tục hỗ trợ dựng lại nhà cho bà con.
Trong sáng 6/8, toàn bộ số gạo, mì tôm và thuốc men đã được các chiến sĩ và đồng bào người Mông ở xã Pú Xi vận chuyển về xã cứu trợ và chuẩn bị bắt tay vào công việc dựng lại nhà cửa cho những gia đình bị lũ cuốn trôi.

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm