13h ngày 12/10, một người đàn ông trung niên tóc húi cua cầm rìu la hét trước cửa nhà nghỉ ở ngõ 24 Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội). Thấy khách tới thuê phòng là người này chửi và đuổi đánh.
Nhiều người trong khu phố can ngăn cũng bị anh ta quát mắng.
Chứng kiến vụ việc, chị Hồng Hà cho hay, công an phường Giáp Bát, cảnh sát 113 quận Hoàng Mai tới khuyên giải nhưng người này bất hợp tác.
"Anh ta vung rìu trúng tay một cảnh sát khiến người này bị thương", chị Hồng nói.
Gần 1 giờ sau, cảnh sát sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khống chế và đưa người này về trụ sở công an làm việc.
Theo nhân chứng, tối một ngày trước đó, người đàn ông này mang can xăng về dọa đốt nhà nhưng nhiều người kịp can ngăn. Sáng cùng ngày, anh ta tiếp tục lớn tiếng, gây sự với người thân.
Lãnh đạo công an phường Giáp Bát xác nhận, người đàn ông cầm rìu tên Dương (40 tuổi, trú tại căn nhà trên). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Dương mâu thuẫn với bố mẹ.
Người đàn ông náo loạn bệnh viện giữa đêm
1 1
Say rượu, Thương tỉnh giấc và tưởng tượng ra cảnh có người truy đuổi nên gào thét, chạy trốn nhiều nơi ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Thanh niên cởi trần gây náo loạn chung cư giữa đêm
4 1
Sau khi đập phá ở tầng 18, Tuyền chạy lên tầng 21, chui vào phòng thu rác cố thủ và đòi tự tử. Mất đến 6 tiếng, cảnh sát mới khống chế được nam thanh niên này.
Bệnh nhân nghi ngáo đá náo loạn bệnh viện
5 4
8h sáng nay, một thanh niên cầm dao xông vào khống chế các bác sĩ ở Khoa nhiễm khuẩn tổng hợp và điều trị HIV - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).