Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Các kiểu ngóng đoàn diễu binh trên đường phố Sài Gòn

Do không biết thông tin nơi đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, nhiều người dân ở TP HCM đã đến vị trí khó xem và phải quan sát từ cách xa hàng trăm mét.

Hàng nghìn người dân đứng tại các chốt cấm đường để đón xem nghi thức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay từ 6h sáng.
Tuy nhiên, họ chỉ có thể quan sát được rõ nhất khối hồng kỳ. Các khối khác bị lấp sau hàng rào bảo vệ, khó nhìn từ xa.
Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến tận mắt một nghi lễ diễu binh, không phải qua truyền hình.
Một số phụ nữ cũng bỏ công bỏ việc tìm đến sát địa điểm tổ chức đón xem.
Có người dùng điện thoại chụp đoàn diễu binh từ cách xa vài trăm mét.
Anh Tùng, một người dân ở TP HCM đưa vợ con đến khu vực hồ Con Rùa để xem. Anh cho biết, sống ở Sài Gòn từ bé mà chưa lần nào được chứng kiến nghi lễ hùng tráng này.
Phương Nguyên, nữ sinh viên tại TP HCM cùng bạn đến từ 7h sáng. Cô phải đứng từ phía đài phun nước quan sát. Nguyên tâm sự, từ khi sinh ra đến nay chưa thấy diễu binh bao giờ nên rất háo hức.
Các em nhỏ còn chưa hiểu diễu binh là gì cũng được bố mẹ cho đi xem.
Có em đứng cả lên yên xe máy để ngóng.
Mỗi khi có đoàn đi qua kèm theo tiếng quân nhạc hùng tráng, mọi người tỏ ra thích thú nhưng vẫn phải đứng tại chỗ.
Nhiều người nước ngoài cũng rất quan tâm đến lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam sáng 30/4.

Hoàng Hà

Bạn có thể quan tâm