Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cá tính "ông trời con"

Dù luôn được bố mẹ yêu thương nhưng không ít teen vẫn ngang nhiên ngỗ nghịch và lạnh lùng với bố mẹ...

Cá tính "ông trời con"

Dù luôn được bố mẹ yêu thương nhưng không ít teen vẫn ngang nhiên ngỗ nghịch và lạnh lùng với bố mẹ...

Cá tính `ông trời con`
Là cá tính hay hư hỏng?!?!

Có thời gian dư luận xôn xao vì một cô nữ sinh dám cầm dao đâm chết bố mình khi bị cấm cản tình yêu. Còn những đứa con vì giận bố mẹ sẵn sàng đập két hàng chục triệu lấy tiền đi “dạt” đã thành chuyện có gì ầm ĩ... 

Bố mẹ “bất lực” trước con...

Chưa bao giờ làm cha mẹ lại khó như bây giờ. Cô Hoài Thu (công tác tại Ngân hàng công thương) đã ly dị chồng, chỉ có cô con gái tên Uyên năm nay 16 tuổi.

Tuổi dậy thì bướng bỉnh thì ai cũng rõ, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao trước kia hai mẹ con gần gũi nhau là thế, cô còn hay đùa Uyên như cái đuôi của mẹ, nay bỗng dưng lạnh lùng xa cách, cãi mẹ nhem nhẻm.

Cãi chưa đủ, một lần cô Thu nhắc Uyên đi chơi về sớm một chút, cô bé quay sang “nạt” bằng giọng xưng hô khiến cô suýt ngất xỉu “Bà nói ít thôi!” Rồi cô nàng tênh tếch bỏ đi chơi, bỏ lại bà mẹ vẫn còn đang bàng hoàng không đứng dậy nổi.

Những lần sau, tần số Uyên đi chơi ngày càng nhiều, người mẹ yếu đuối không nói được con, lặng lẽ khóc một mình thức đến sáng đợi con về. Trong cuốn nhật ký của Uyên mà cô đọc được có dòng chữ “Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ, em chỉ mong trốn ra khỏi cái nhà này để sống với anh mãi mãi...” (!?!)

Đ.A, một học sinh cũng khá nổi ở trường H.K không phải vì thành tích học tập mà do bề dày đàn đúm tụ tập phá phách. Cậu thường nói với bạn bè rằng “Gia đình tao nát lắm, ông “bô” cặp với mấy “con” sinh viên thực tập nên bỏ mặc mẹ con tao suốt. Ông ấy toàn phải cho tiền, không tao mách “bà già”!...”

Sự thật? Bố Đ.A là một vị giáo sư đại học khả kính, chưa từng làm điều gì mang tiếng với xã hội, công việc và gia đình của ông. Vị giáo sư hàng ngày lên giảng bài cho hàng trăm sinh viên Luật không hề biết rằng quý tử của mình đang mang hình ảnh của bố để bao biện cho những buổi đi chơi, để đổ lỗi cho “hoàn cảnh éo le” và vô vàn lý do khác có trời mới hiểu được...

Con  “làm đau” cha, mẹ

Tức giận vì bị bố mắng khi phát hiện đưa người yêu về phòng tâm sự, T (18 tuổi) cầm dao gọt hoa quả đâm trúng tim bố mình. Ông T, hiện là bác sĩ viện 108, chết ngay tại chỗ.

Một câu chuyện khác, ở thành phố Thái Nguyên, Phạm Quang Hải 19 tuổi đã cầm dao đâm mẹ suýt chết để lấy tiền đi chơi bi a. Hoặc ở Hà Nội, thiếu nữ 18 tuổi liên kết với bạn trai viết thư nặc danh tống tiền cha mẹ , hòng lấy tiền cho người yêu đi... đánh bạc. Những đứa con ích kỷ và bất nhân ấy rồi sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng pháp luật nào của lương tâm tha thứ cho hành động ấy ?

Người ta đổ tại cho sự non nớt đầu đời của lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng để vạch ra một âm mưu cướp đoạt hay tống tiền như thế thì không thể gọi là non nớt được.

Còn teens nữa, chúng ta cũng hay vin vào những lý do “kể tội” cha mẹ để biện minh cho tính ích kỷ, thói ham chơi và cả dối trá nữa, để gào lên đòi quyền lợi “đương nhiên” phải được hưởng!!!

Theo Kenh14

Theo Kenh14

Bạn có thể quan tâm