Hai nghệ sĩ opera nổi tiếng người Đức tử nạn khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến lưu diễn ở Tây Ban Nha, khiến gia đình và đồng nghiệp "rất sốc và đau xót".
Maria Friderike Radner là một trong số nạn nhân xấu số của chiếc Airbus A320 rơi tại dãy Alps của Pháp ngày 24/3. Radner, 34 tuổi, là ca sĩ opera nổi tiếng của Đức. Cô đi trên chuyến bay của Germanwings để trở về Đức sau khi biểu diễn tại Barcelona, Tây Ban Nha. Chồng và con của Radner cũng có mặt trên máy bay gặp nạn. "Maria là một nghệ sĩ tài năng, cô đã chạm vào trái tim của các khán giả và đồng nghiệp trong thời gian chúng tôi cộng tác", nhà hát opera Metropolitan ở New York, Mỹ, nói về nữ ca sĩ Đức. Ảnh: Facebook
Oleg Bryzhak là đồng nghiệp của Radner và cùng trên chuyến bay của Germanwings trở về Đức. Ca sĩ opera 55 tuổi này thành danh trên con đường ca hát và được đồng nghiệp yêu mến. Stephen Harrison, cấp trên của nạn nhân vụ tai nạn tại nhà hát Deutsche Oper am Rhein ở Dusseldorf, Đức, rất sốc và đau xót khi hay tin Bryzhak và Radner thiệt mạng. Theo Harrison, Bryzhak tốt tính và luôn giúp đỡ người khác. Sự ra đi của hai ca sĩ người Đức là mất mát lớn đối với gia đình, đồng nghiệp. Ảnh: Facebook
16 học sinh cùng 2 nữ giáo viên của trường Joseph-Koenig, Đức, chụp ảnh kỷ niệm. Họ đều tử nạn trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Đức sau khóa giao lưu một tuần ở Barcelona. Ảnh: Daily Mail
Sonja Cercek là một trong hai giáo viên của trường Joseph-Koenig trên máy bay của Germanwings. Nhiều học sinh đã tới trường đặt nến cùng hoa tưởng niệm bạn và các giáo viên xấu số sau khi nghe tin dữ. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết các hành khách phi cơ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đông nhất là công dân Đức (72 người) và Tây Ban Nha (51 người), sau đó là Argentinian, Thổ Nhĩ Kỳ, Australian, Anh, Mỹ, Bỉ, Đan Mạch... Ảnh: Daily Mail
Marina Bandres Lopez Belio (ảnh), 37 tuổi, và Julian Pracz Bandres, 7 tháng tuổi, là hai trong số 144 hành khách trên 4U9525. Cô sống cùng chồng con ở Manchester, Anh, trước khi sang Tây Ban Nha dự đám tang một người thân. Trên đường trở về Anh, máy bay chở cô và con trai đã rơi trên dãy Alps lấy đi sinh mạng của 150 hành khách và phi hành đoàn. Ảnh: Manchester Evening News
Paul Andrew Bramley, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở Thụy Sĩ cũng là hành khách trên 4U9525. Bramley tới Barcelona du lịch trước trở về Anh đoàn tụ cùng bố mẹ. Carol Bramley, mẹ của cậu sinh viên, cùng gia đình rất sốc khi nhận hung tin. “Nó (Bramley) tốt tính, quan tâm người khác và là cả thế giới của tôi”, bà Carol nghẹn ngào nói. Ảnh: Daily Mail
Bà Carol Friday (68 tuổi) và con trai Greig Friday (29 tuổi) cũng lên máy bay gặp nạn của Đức sau một chuyến du lịch. Họ sống tại thành phố Melbourne, Australia. Người mẹ từng làm y tá và con trai bà là kỹ sư. Ảnh: Abc.net.au
Nhà chức trách Pháp thông báo cơ phó 4U9525 là người điều khiển máy bay trước khi tai nạn xảy ra và không mở cửa cho cơ trưởng trở lại buồng lái sau khi ông ra ngoài.
Theo thống kê mới nhất, các hành khách mang quốc tịch Đức, Tây Ban Nha cùng một số nước khác có mặt trên chuyến bay 4U9525 của hãng Germanwings gặp nạn ngày 24/3.
Pawel Pracz, chồng của nạn nhân người Anh, nói khi biết tin chuyến bay của vợ và con trai gặp nạn, gia đình ông ngập trong đau khổ và hoàn toàn suy sụp.