Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ca nô chìm giữa biển, 14 người thoát chết nhờ mặc áo phao

Chiếc ca nô chở 14 người từ đảo Nam Du (Kiên Giang) đang vào đất liền bị sóng đánh lật úp giữa biển.

Trao đổi với Zing.vn tối 8/2, ông Trần Như Tiến, Chủ tịch UBND xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang), cho biết đơn vị đang huy động cán bộ y tế để sẵn sàng chữa trị cho 14 người bị nạn vì chìm ca nô. Các nạn nhân đang được các tàu cá chở từ hướng xã Lại Sơn đến Nam Du.

Ca no cho 14 nguoi chim ngoai bien anh 1
Ca nô chìm cách hòn Sơn Rái (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) khoảng 7 hải lý. Ảnh: Google Maps.

Theo thông tin ban đầu, vài ngày trước có 12 người từ đất liền ra đảo chơi. Chiều 8/2, một người trong đoàn bị té gãy tay nên cả nhóm thuê ca nô chở cô gái bị nạn vào TP Rạch Giá.

Tài công và phụ lái chở đoàn khách xuất phát từ Hòn Lớn của xã An Sơn (huyện Kiên Hải). Khi cách xã Lại Sơn (hòn Sơn Rái) khoảng 7 hải lý thì ca nô bị sóng lớn đánh lật úp lúc 19h.

"14 người trên ca nô đều mặc áo phao nên hai tàu cá đang đánh bắt gần đó cứu vớt được hết. Hai tàu này đang hành trình về đảo Nam Du nên họ chở các nạn nhân đến xã trong đêm. Lực lượng biên phòng cũng vừa chạy tàu ra đón những người bị nạn", ông Tiến nói.

Phút đối mặt cái chết của ngư dân trôi dạt 21 giờ trên biển

"Trong lúc tuyệt vọng, nhớ nụ cười của người vợ trẻ, tiếng bi bô con trai đầu lòng 5 tuổi nơi quê nhà, tôi quẫy chân nương theo chiều sóng với hy vọng sống sót", anh Lộc nhớ lại.

 


Việt Tường

Bạn có thể quan tâm