Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phút đối mặt cái chết của ngư dân trôi dạt 21 giờ trên biển

"Trong lúc tuyệt vọng, nhớ nụ cười của người vợ trẻ, tiếng bi bô con trai đầu lòng 5 tuổi nơi quê nhà, tôi quẫy chân nương theo chiều sóng với hy vọng sống sót", anh Lộc nhớ lại.

Nằm thở yếu ớt ở Trạm y tế xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), sáng 17/12, ngư dân Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi, ngụ huyện đảo Lý Sơn) vẫn chưa dám tin mình còn sống. 

Bộ đội Biên phòng Đồn Sa Huỳnh cho ngư dân Lộc ăn cháo lấy lại sức sau 21 giờ bị sóng đánh dạt trôi lênh đênh trên biển. Ảnh: M.Hoàng.

Anh Lộc nhớ lại, khoảng 17h chiều 15/12, anh cùng cha là Nguyễn Văn Ba đi ca nô ra vùng biển Lý Sơn - cách bờ hai hải lý câu cá. Sau 5 giờ buông câu chùm, hai cha con câu được khoảng 20 kg cá trát chứa đầy thùng xốp thì biển động mạnh, nhiều cột sóng lớn liên tục ập tới. Thấy "trời săn" (biển động dữ dội), khoảng 21h cùng ngày, hai cha con anh Lộc thu câu chuẩn bị về bến. 

Song, chưa kịp nổ máy thì nhiều cột sóng lớn cao hơn 3 m bất ngờ ập đến nhấn chìm ca nô. Tình hình nguy cấp, hai cha con vơ vội ôm hai thùng xốp nhảy xuống biển.

Sau 30 phút bên nhau, sóng đánh khiến anh Lộc và cha trôi dạt mỗi người mỗi nơi.

Trong đêm tối, Lộc đối mặt với cái đói, ngâm mình dưới nước lạnh thấu xương. Nghĩ đằng nào cũng bỏ mạng giữa biển, Lộc ôm chặt thùng xốp phó mặc cho số phận.

"Trong lúc tuyệt vọng, nhớ nụ cười của người vợ trẻ, tiếng bi bô vẫy gọi ấm áp của con trai đầu lòng tròn 5 tuổi nơi quê nhà, tôi quẫy chân nương theo chiều sóng với hy vọng sống sót mong manh", anh Lộc nhớ lại.

Sau nhiều giờ mệt lả, đói khát, ngư dân trẻ ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, anh Lộc thấy mình trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ lúc. Sau gần 1 giờ bò trườn trên cát chiều 16/12, một người dân địa phương đi dạo biển đã phát hiện, dìu anh về nhà sơ cứu. 

Đến sáng 17/12, sức khỏe của ngư dân Lộc đã dần hồi phục, ổn định ở Trạm y tế xã Phổ Khánh. Ảnh: M.Hoàng.

Người này là ông Dương Lê - thành viên Tổ An ninh nhân dân thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, đang đi tuần tra bờ biển địa phương như thường lệ.

"Nghĩ ngư dân gặp nạn bị chết trôi dạt vào bờ nhưng khi lại gần tôi thấy anh ta cựa quậy, giọng thều thào yếu ớt chỉ nói được hai từ "cứu...cứu". Tôi đã dìu nạn nhân về nhà nhóm lửa sưởi ấm, nấu cháo loãng cho ăn rồi đưa đến cấp cứu ở Trạm y tế xã Phổ Khánh", ông Lê cho hay. 

Theo các y, bác sĩ Trạm y tế xã Phổ Khánh, do bị sóng đánh dạt trên biển suốt gần một ngày đêm nên ngư dân Lộc bị tê chân tay không thể tự đi được. Huyết áp lúc cao, lúc thấp, sau hơn 3 giờ tích cực chăm sóc, đến 22h đêm thì sức khỏe của anh dần ổn định, hồi phục. 

Trao đổi với Zing.vn, ông Hồ Ngọc Hàn, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh cho biết thêm, sau khi nhận tin báo có ngư dân gặp nạn trôi dạt vào vùng biển địa phương, Bộ đội Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng đội ngũ y, bác sĩ Trạm y tế Phổ Khánh nỗ lực chăm sóc, cứu sống nạn nhân.

"Đây là trường hợp ngư dân đầu tiên bị sóng đánh dạt suốt một ngày đêm, trôi xa hàng chục cây số mà vẫn còn sống sót là điều quá kỳ diệu", ông Hàn thổ lộ. 

Suốt hai ngày qua, lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi vẫn nỗ lực tìm kiếm ông Nguyễn Văn Ba (cha của anh Lộc) thế nhưng đến 9h30 sáng 17/12 vẫn chưa tìm thấy tung tích. 

Ngư dân thoát chết sau khi trôi dạt 40 km trên biển

Sau một ngày đêm bị sóng cuốn, ngư dân Nguyễn Văn Lộc trôi dạt hơn 40 km từ huyện đảo Lý Sơn đến bờ biển xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) được người dân cứu sống.

Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm