Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cả nhà tại Pakistan mất mạng vì mối thù danh dự 28 năm

Ngày 10/12, nhà chức trách Pakistan thông báo một người phụ nữ 60 tuổi cùng chồng và ba con vừa bị chém chết. Hung thủ là người thân của nữ nạn nhân.

Người dân Pakistan biểu tình phản đối nạn giết người vì danh dự gia đình ở Islamabad. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, vụ thảm sát xảy ra tại thành phố Jhang ở miền trung Pakistan.

Ngoài ba người con cũng thiệt mạng cùng cặp vợ chồng xấu số, một cô con gái 18 tuổi bị thương nặng. Cô gái tố cáo chính người thân của mẹ gây án mạng.

Ông Muhammad Aslam, đại diện Sở Cảnh sát Athara Hazari ở thành phố Jhang, cho biết cô gái khẳng định người nhà mẹ cô thực hiện cuộc thảm sát để “đòi danh dự” vì bà lấy chồng không tuân theo ý muốn của gia đình 28 năm trước.

Kết quả điều tra cho thấy bốn thành viên của gia đình bà mẹ xách theo dao và rìu từ thủ đô Islamabad tới Jhang để giết người.

“Cả gia đình cô gái đã cố gắng cứu nhau nhưng họ không thể thoát vì những kẻ tấn công có vũ khí” - ông Aslam khẳng định.

Cảnh sát chưa biết tại sao gia đình bà mẹ phải chờ đến 28 năm để báo thù “vì danh dự”.

Tại Pakistan, các vụ giết người “vì danh dự gia đình” xảy ra thường xuyên. Trong nhiều trường hợp, người ta giết những phụ nữ một cách tàn nhẫn chỉ vì cưới người họ yêu hoặc những hành động như ca hát, mặc quần, ngắm đàn ông qua cửa sổ.

Ủy ban Nhân quyền Pakistan cho biết 869 vụ giết người vì danh dự xảy ra ở Pakistan trong năm 2013. Phần lớn các vụ tàn sát không phải đối mặt với công lý.

Giết người vì danh dự thành trò trả thù đẫm máu ở Pakistan

Mỗi ngày ít nhất một phụ nữ mất mạng bởi những kẻ lợi dụng hủ tục “giết người danh dự” trong một tỉnh ở Pakistan. Hủ tục ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu người.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20141210/pakistan-ca-nha-bi-tan-sat-vi-moi-thu-danh-du-28-nam/683082.html

Theo Nguyệt Phương/Tuổi trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm