Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cá chép cúng ông Táo ế, người bán định phóng sinh

Quá 10h sáng 23 tháng Chạp, nhiều khu chợ tại Hà Nội vẫn rợp đỏ màu cá chép. Một số tiểu thương cho biết mới chỉ bán được 5 bộ cá. Có người muốn đem hàng ế để phóng sinh.

Theo ghi nhận, giá cá chép năm nay không tăng nhiều so với các năm trước. Tại nhiều chợ, mức giá phổ biến là 15.000 đồng một con. 

Tuy nhiên, đến khoảng trưa 23 tháng Chạp, lượng cá còn lại tại các điểm bán vẫn còn nhiều. Khoảng 10h, không ít tiểu thương tại chợ Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tính đến chuyện dọn hàng khi trong chậu vẫn còn nhiều chưa bán được.

“1 m2 3 người bán, năm nay cá bán chậm, số cá bán ra không bằng một nửa năm trước”, một người bán tên Tuấn nói.

Cạnh đó, chậu cá của bà Thuỷ vẫn còn gần 100 con chưa bán được. Nếu như năm trước, bà bán được gần 400 con cá chép đỏ thì năm nay số cá bán ra chỉ còn một nửa.

ca chep cung ong tao,  ca chep do anh 1
Đến 10h trưa, các hàng bán cá chép cúng ông Táo vẫn còn nhiều. Ảnh: Thuỷ Tiên. 

“Bán từ hôm qua tới hôm nay mới chỉ đủ vốn chứ chưa có đồng lãi nào. Số cá còn lại nếu bán được thì mới có lãi, mà khó bán thế này chắc chiều nay phải mang đi phóng sinh thôi”, bà chia sẻ.

Tại chợ Nghĩa Tân, nhiều tiểu thương đã tính đến chuyện mang hàng chục con cá chép đỏ đi phóng sinh.

Chậu cá của bà Xuân vẫn còn hơn 30 con cá cỡ lớn chưa bán được. “Giờ bán tháo cũng không ai mua, giá cả bộ loại to chỉ 30.000-40.000 đồng nhưng vẫn ế”. Bà Xuân cho biết cả ngày hôm qua bán được khoảng 10 bộ, từ sáng đến nay bán được 5 bộ nữa. Số cá bán ra chỉ bằng 1/3 năm trước.

Người bán này cho hay bà mua sỉ cá chép theo cân. Tính ra, mỗi con có giá khoảng 10.000 đồng. Đến trưa, bà đã bán tháo với giá gốc nhưng không có người mua. 

ca chep cung ong tao,  ca chep do anh 2
Không ít người bán cho biết đến hiện tại, số cá ế sẽ được đem đi phóng sinh. Ảnh: T. Tiên. 

Gọi điện cho chồng đang bán tại một khu chợ khác, bà Xuân lắc đầu khi tình trạng buôn bán của chồng cũng không mấy khá khẩm. Theo lời bà Xuân, tính đến giờ này, vợ chồng bà mới chỉ bán được 25 bộ. "Đến trưa, hai vợ chồng mang gần một trăm con cá chép đi phóng sinh chứ giờ này không bán được thì chiều còn bán cho ai được nữa”, bà Xuân nói. 

Không chỉ riêng cá chép đỏ, gà cũng là mặt hàng khó bán khi “người bán nhiều hơn người mua”. Tại chợ Cổ Nhuế, nhiều người bán gà lâu năm cho biết từ sáng tới nay, mới chỉ bán được 5-6 con gà.

“Người mua không thấy đâu còn người bán thì góc nào cũng có, giá bán vẫn như ngày thường nhưng khó bán hơn mọi năm. Số gà bán được bán được chỉ bằng một nửa năm trước”, một tiểu thương cho biết.



Thuỷ Tiên

Bạn có thể quan tâm