Tài xế Bình Định giúp em bé 2 tuổi bị lạc về nhà lúc 1h sáng
"Nhà tôi cũng có con nhỏ, tôi không sợ bị bẫy, bị cướp. Khi đó, tôi không cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy", tài xế Trường chia sẻ.
90 kết quả phù hợp
"Nhà tôi cũng có con nhỏ, tôi không sợ bị bẫy, bị cướp. Khi đó, tôi không cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy", tài xế Trường chia sẻ.
Nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để lại nhiều dấu ấn về kinh tế, xã hội, đặc biệt là tinh thần Chính phủ hành động. Ông cũng có sự gần gũi, bình dân và khơi dậy khát vọng.
"Lúc cứu cháu bé, Mạnh đâu có kịp suy nghĩ gì đâu mà chúng ta ở ngoài phân tích. Hãy chỉ nên cảm ơn và để anh trở về với cuộc sống bình thường", tiến sĩ Phạm Thị Thúy nói.
Vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của tòa nhà đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình có con nhỏ sống ở chung cư, nhà cao tầng.
Chiều 1/3, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đoàn thể đã đến thăm, trao bằng khen cùng tiền thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư.
"Mọi người gọi tôi là người hùng, nhưng tôi thấy cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi", anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.
Xúc động khi biết Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm cứu cháu bé rơi từ chung cư, Thủ tướng đề nghị Hà Nội và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hình thức biểu dương tài xế này.
Trưởng công an quận Thanh Xuân cho biết khi bố mẹ xuống sảnh tiễn khách, bé gái 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A rồi rơi xuống đất.
Bà Nhẫn vô cùng bất ngờ khi xem hình ảnh con trai nhanh chóng leo lên mái tôn để đỡ bé gái rơi từ tầng 12A.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Hà Nội quyết định tặng thư khen và bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã cứu sống bé gái rơi từ chung cư.
"Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12A kia là con gái mình", anh Mạnh nhớ lại lúc cứu cháu bé rơi từ chung cư.
Bé gái 3 tuổi trèo qua lan can rồi rơi từ tầng 12A. Cháu bé thoát chết khi được một thanh niên hứng đỡ.
10 ngày trôi qua, ngôi làng nhỏ bên dòng sông Leng bị xoá sổ sau trận sạt lở đất. Những người sống sót vẫn ám ảnh về thảm họa đã làm 22 người chết và mất tích.
Công an huyện Gia Lâm cho biết khi đăng thông tin lên fanpage, người biên tập viết thiếu dẫn đến hiểu lầm về việc lực lượng chức năng giành công giải cứu bé trai.
Một số quốc gia quyết định từ bỏ những dự án hạ tầng quy mô lớn - lên đến hàng tỷ USD - thuộc sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.
Trong lúc chơi cầu trượt tại trường mầm non Phù Lỗ (Hà Nội), bé trai bị kẹt đầu. Khi cô giáo phát hiện, bé đã nguy kịch.
Các luật sư cho rằng có thể khởi tố vụ án hình sự để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan vụ bé trai đuối nước trong công viên nước Thanh Hà.
Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phủ nhận thẩm quyền cấp phép, quản lý các điều kiện an toàn đối với khu vực bé trai bị đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà hôm 23/9.
Bé trai 6 tuổi tử vong sáng nay sau sự cố tại Công viên nước Thanh Hà. Đây là lần thứ 2 nơi đây xảy ra tai nạn chết người.
Theo mẹ đi ăn sáng, bé trai 4 tuổi ở TP Quy Nhơn (Bình Định) không may bị rơi xuống cống nước thải đang thi công, trôi xa 100 m.