Trên ngực áo người Việt Nam
Huy hiệu, huân chương, cờ đỏ sao vàng hay dòng chữ "Việt Nam" thiêng liêng xuất hiện trên ngực áo quân và dân trong những ngày tháng hào hùng cận kề đại lễ mùng 2/9.
17 kết quả phù hợp
Huy hiệu, huân chương, cờ đỏ sao vàng hay dòng chữ "Việt Nam" thiêng liêng xuất hiện trên ngực áo quân và dân trong những ngày tháng hào hùng cận kề đại lễ mùng 2/9.
Một Phó Giáo sư ở TP Cần Thơ sở hữu cây phượng có hoa vàng rất độc đáo, cây đang khoe sắc, đẹp đến mơ màng.
Giông nghĩa là gặp sự không may quanh năm. Ngày đầu năm người ta tránh mọi sự có thể giông.
Trong bữa cỗ hóa vàng truyền thống của người Hà Nội thời trước, sau món nguội là cuốn tôm, coi như món khai vị thì món tiếp theo đi đôi, đó chính là món bún thang.
Phú Yên cuốn hút với vẻ đẹp thiên nhiên bình dị, con người chất phác, và đồ ăn tươi ngon trong ảnh của độc giả Nguyễn Hoàn Hảo.
Không chỉ có "hoa vàng trên cỏ xanh", Phú Yên còn ghi dấu trong lòng du khách với bản hòa ca của loạt điểm đến hoang sơ, vẹn nguyên vẻ đẹp tự nhiên.
Chẳng cần du lịch trời Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản xa xôi để ngắm lá vàng, lá đỏ, bạn có thể chiêm ngưỡng mùa thu tuyệt đẹp, đầy sắc màu ở Đài Loan (Trung Quốc).
Phú Yên mang một nét đẹp hoang sơ đến nao lòng người. Vùng đất được mệnh danh là xứ Nẫu còn lưu giữ nhiều câu chuyện lịch sử như huyền thoại tàu không số...
Quy Nhơn, Phú Yên là điểm đến đầy hấp dẫn và hứa hẹn, mang đến cho du khách trải nghiệm mộc mạc cùng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ.
Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, được ban tặng hệ thống cảnh quan khá đa dạng, những cung đường ven biển tuyệt đẹp, người dân thân thiện chất phác...
Không chỉ có hoa vàng cỏ xanh, phong cảnh thiên nhiên yên bình và tươi đẹp, vùng đất Phú Yên còn lôi cuốn biết bao du khách về khám phá bức tranh ẩm thực đậm đà hương vị biển.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã có cuộc trao đổi với Zing.vn về việc đoàn làm phim King Kong 2 đến quay tại Việt Nam đầu năm 2016.
Phú Yên đâu chỉ có cảnh đẹp hoang sơ, mà còn có những con người thân thiện, những đứa trẻ của biển cả với nước da nâu và nụ cười trong veo tỏa nắng.
Stacy Thúy là một trong số hàng nghìn đứa trẻ được đưa khỏi Sài Gòn trước ngày 30/4/1975 bởi các tổ chức dân sự và cả quân đội Mỹ.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, đồng bào dân tộc Thái trắng Tây Bắc lại tất bật, náo nhiệt đón năm mới. Cách đón năm mới của đồng bào cũng rất riêng và độc đáo.
Mấy chục năm nay, gia đình sáu người trong đó có bốn trẻ em sống giữa rừng, cách biệt với thế giới bên ngoài chỉ vì nghèo khổ và bế tắc.
Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài, từ sừng, móng trâu bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa, dừa non, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong...