Thị trấn 'không được phép chết' ở Na Uy
Thị trấn nhỏ Longyearbyen nằm giữa những ngọn núi phủ tuyết của quần đảo Svalbard (Na Uy), cách Bắc Cực gần 1.050 km, có một luật lệ rất kỳ lạ là không ai được phép chết ở đây.
8 kết quả phù hợp
Thị trấn nhỏ Longyearbyen nằm giữa những ngọn núi phủ tuyết của quần đảo Svalbard (Na Uy), cách Bắc Cực gần 1.050 km, có một luật lệ rất kỳ lạ là không ai được phép chết ở đây.
Theo New York Post, 73% diện tích của thị trấn này được dùng làm nghĩa trang.
Những đường hầm phi thường này là công trình xuyên núi đá, xuyên sông băng, nằm trong lòng biển hay chạy theo đường xoắn ốc quanh một ngọn đồi...
Sau khi đánh chủ nợ bất tỉnh, ông Nhật kéo nạn nhân đến chôn ở nghĩa địa xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để phi tang.
Theo chuyên gia, việc xẻ núi xây biệt thự, resort 5 sao trên núi, ven sườn đồi trái với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt đã gây nên hiểm họa trên đầu người dân Nha Trang.
Nhà chức trách một số tỉnh Trung Quốc tiếp tục mạnh tay với truyền thống chôn cất và nghi thức hóa tiền vàng cho người đã khuất, khiến người dân và truyền thông phản ứng mạnh mẽ.
Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, chỉ cho phép hỏa táng người đã khuất, nhưng các biện pháp thực thi chính sách đã bị dư luận và truyền thông nước này chỉ trích là quá cứng rắn.
Thị trấn dùng để ném bom, thành phố cấm chết, thị trấn có nhiều người chết hơn người sống… là những nơi có nhiều quy định lạ.