Chen chân cầu bình an ở phủ Tây Hồ mùng 1 Tết
Hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu phúc, tài lộc và tận hưởng không khí của mùng 1 Tết.
6 kết quả phù hợp
Hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu phúc, tài lộc và tận hưởng không khí của mùng 1 Tết.
Một số nhân chứng đã mô tả lại cảnh tượng lực lượng cứu hộ cố gắng hô hấp nhân tạo cho người đang hấp hối, trong khi nhạc vẫn phát ra từ các câu lạc bộ xung quanh.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, NXB Văn học đã hoàn thành và ra mắt cuốn "Ngang qua bình minh", trường ca về người lính biển, của nhà thơ Lữ Mai.
Chưa có lúc nào hơn lúc này, người ta hay nhắc về gia giáo, gia phong và dư luận lên án nền giáo dục nước nhà chỉ lo dạy chữ mà không dạy làm người.
Khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang, bộ trưởng nông nghiệp được chỉ định sẵn sàng kế vị tổng thống trong trường hợp một vụ khủng bố khiến toàn bộ lãnh đạo cao cấp thiệt mạng.
Dân tộc Nùng có phong tục không cúng giỗ người đã khuất mà họ tin rằng người chết nếu cúng lợn, gà sẽ không thể ăn được nên chỉ "cúng" người khi còn sống.