Bé trai sơ sinh tử vong còn nguyên dây rốn ở Sài Gòn
Người đi đường phát hiện thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn, đặt tại bãi đất trống ở Sài Gòn.
118 kết quả phù hợp
Người đi đường phát hiện thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn, đặt tại bãi đất trống ở Sài Gòn.
Nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh dưới hầm nhà vệ sinh, chị Hải cùng người dân dùng cuốc, xẻng đào để đưa bé gái ra ngoài an toàn.
Trên đường đi làm về, ông Hùng ở Nghệ An phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ rơi bên bờ suối nên đưa về chăm sóc; đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.
Em bé được một tài xế tìm thấy trong túi được đặt ở gần lối vào một khách sạn. Cảnh sát đang kiểm tra camera giám sát để tìm người mẹ.
Sự việc được người dân phát hiện vào rạng sáng hôm qua tại hẻm 162 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Nữ lao công hoảng hốt khi phát hiện bên trong túi nilon đen là bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 4 kg.
Nam công nhân vệ sinh môi trường ở Bắc Giang trong lúc làm việc phát hiện xác một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong xe rác.
Thức dậy ra khỏi nhà, ông Tâm ở Nam Định phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi xách. Bên trong còn có vài bộ quần áo sơ sinh và một triệu đồng.
Bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg bị bỏ rơi dưới gầm cầu Dã Viên được người dân phát hiện trong tình trạng sức khoẻ yếu, chưa cắt dây rốn.
Thi thể bé trai còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện tại một bãi đất trống ở quận Bình Tân, TP.HCM.
Khi ra vườn tưới rau, anh Bình phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo nằm ở bờ ao, bên cạnh có một túi nylon đựng nhau thai.
Trên đường tới bệnh viện, sản phụ Hằng đau dữ dội, sinh con bên lề đường. May mắn, chị được anh Nam nhiệt tình giúp đỡ.
Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bọc trong túi nylon và bỏ rơi trong vườn nhà dân. Em bé may mắn được phát hiện kịp thời và cứu sống.
Anh Lương đi tập thể dục thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Khi lại gần, anh phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bọc tấm chăn mỏng trong chiếc làn và vài bộ quần áo cũ.
Trong lúc gia đình vượt lũ đưa sản phụ đến cơ sở y tế vượt cạn, không may ghe bị lật úp, Hận đẻ rớt bé gái giữa vùng nước lũ và may mắn được người dân cứu sống.
Một người dân ở Đắk Lắk đi giăng lưới lúc sáng sớm thì phát hiện bé trai nặng gần 3 kg vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi bên bờ ruộng.
Đó là “phát ngôn” của Toàn (19 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên năm nhất ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM) khi vừa cụng ly vừa lớn tiếng lúc đồng hồ đã điểm 22h.
Xe khách giường nằm chở ba bao tải chứa gần 200 heo sữa còn nguyên dây rốn, trương sình, bốc mùi hôi thối đưa về TP HCM, các tỉnh miền tây chế biến thành heo sữa quay.
Về đến cổng nhà, ông Thạch phát hiện túi vải màu trắng đặt bên đường. Khi mở ra kiểm tra, ông hoảng hốt khi thấy một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Nghe tiếng khóc phát ra từ trong túi xách, nhiều người dân mở ra xem thì phát hiện một bé trai sơ sinh chưa cắt dây rốn, không mặc quần áo được quấn một chiếc khăn cũ kỹ.