Ông Nguyễn Thanh Đông, Phó chủ tịch UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, Nam Định), cho biết sáng 6/10, một gia đình ở địa phương phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Khoảng 6h, ông Lương Văn Tâm (ở xóm 10) thức dậy ra khỏi nhà thì thấy một túi xách lạ trước cổng. Đến gần kiểm tra, ông phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn. Trong chiếc túi còn có vài bộ quần áo sơ sinh và 1 triệu đồng.
![]() |
Cháu bé đang được các y bác sĩ cùng người dân chăm sóc tích cực. Ảnh: Cát Quế. |
Ngay lập tức, ông Tâm cùng mọi người đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để chăm sóc sức khỏe.
"Sức khỏe cháu khá tốt và đang được các y bác sĩ cùng người dân chăm sóc tích cực", Chủ tịch xã Hải Hưng nói.
Lãnh đạo xã Hải Hưng cùng các cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé.
![]() |
Xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu - nơi phát hiện cháu bé cách TP Nam Định gần 36 km. Ảnh: Google Maps. |
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu Dã Viên
Bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg bị bỏ rơi dưới gầm cầu Dã Viên được người dân phát hiện trong tình trạng sức khoẻ yếu, chưa cắt dây rốn.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu Dã Viên
Bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg bị bỏ rơi dưới gầm cầu Dã Viên được người dân phát hiện trong tình trạng sức khoẻ yếu, chưa cắt dây rốn.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Viện huyết học Trung ương
Một cô gái bế bé trai sơ sinh đến Viện huyết học và truyền máu Trung ương nhờ người trông hộ rồi bỏ đi. Lãnh đạo Viện này đã báo Công an sở tại, tạm chăm sóc cháu bé để bị bỏ rơi.