Tối 24/11, ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết đang bàn giao bé gái sơ sinh cho gia đình ông Lương Văn Hùng (46 tuổi, trú tại bản Na Bón) chăm sóc.
"Sau khi kiểm tra y tế thấy cháu bình thường, chính quyền tạm nhờ gia đình ông Hùng chăm sóc cháu. Trong thời gian một tháng nếu không có ai đến nhận thì xã sẽ làm thủ tục cho người nhận làm con nuôi", ông Toàn nói.
![]() |
Bé gái được chính quyền nhờ gia đình ông Hùng chăm sóc. Ảnh: N.A. |
Vào chiều cùng ngày, ông Hùng đi làm về thì nghe tiếng trẻ con khóc. Lại gần kiểm tra, ông phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được bọc trong chiếc chăn đặt bên bờ suối.
Lúc tìm thấy cháu bé, thời tiết lạnh giá, đứa bé tím tái, hô hấp khá khó khăn. Ông Hùng sau đó đưa đứa trẻ về nhà sưởi ấm, chăm sóc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến lập biên bản, đưa đứa trẻ về trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe. Cháu bé mới sinh được khoảng 1 ngày tuổi, nặng hơn 3 kg, không có biểu hiện bệnh lý.
"Khi thấy cháu bé ổn định, chính quyền bàn giao về cho gia đình anh Hùng tạm chăm sóc; đồng thời thông báo lên loa truyền thanh để tìm người nhà đứa trẻ nhưng hiện vẫn chưa có người đến nhận", Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho hay.
![]() |
Xã Tiền Phong, nơi ông Hùng phát hiện bé gái sơ sinh. Ảnh: Google Maps. |
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong hẻm
Sự việc được người dân phát hiện vào rạng sáng hôm qua tại hẻm 162 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cỏ
Nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ khu vườn sau nhà, chị Giang đến kiểm tra thì thấy bé trai nằm úp mặt vào bụi cỏ.
Người phụ nữ đơn thân nhặt được cháu bé 4 ngày tuổi bên bể nước
1
Khi đi qua bể nước bên đường, chị Hiền nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần kiểm tra, người phụ nữ đơn thân phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhờ nuôi hộ.