Thế giới cổ tích qua góc nhìn đa chiều mới lạ
Người đẹp ngủ và con thoi ma thuật mang âm hưởng của những câu chuyện cổ tích nhưng đã được kể lại theo một cách bất ngờ và đầy sáng tạo.
56 kết quả phù hợp
Người đẹp ngủ và con thoi ma thuật mang âm hưởng của những câu chuyện cổ tích nhưng đã được kể lại theo một cách bất ngờ và đầy sáng tạo.
Hiện tượng du khách nhiều hơn dân địa phương ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào dịp lễ 30/4 năm nay phần nào cho thấy địa danh này đã và đang hút khách thế nào.
May Aye Nwe, 20 tuổi rời quê hương ở Myanmar leo lên thuyền để tìm kiếm giấc mơ ở Thái Lan ngày 26/12/2004. Cô ra đi đúng vào ngày xảy ra sóng thần ở Ấn Độ Dương.
Hơn 10 năm gắn bó với nghĩa địa mang tên căn bệnh thế kỷ, chú vẫn tận tụy với công việc, chăm lo mồ mả những người từng bị xã hội kỳ thị.
Nằm ở phía Nam thành phố Mexico, đảo búp bê được xem là một địa điểm rùng rợn nhất đối với khách du lịch.
Ngọn đồi với hàng ngàn cây thánh giá thoạt trông như một nghĩa địa ở Lithuania là một trong những điểm du lịch gây tò mò nhất thế giới.
Bên cạnh nụ cười đẹp hoặc sự thể hiện quyến rũ của người mẫu, nếu có một quang cảnh đẹp với ánh sáng lý tưởng thì bạn đã có tất cả các nguyên liệu cho một bức ảnh tuyệt vời.
Ngoài mang ý nghĩa vứt bỏ trang bị quân sự hỏng, "nghĩa địa vũ khí" ở nhiều quốc gia trên thế giới còn có
Hồi đầu năm 2014, giới truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin về việc một phụ nữ Việt Nam sống trong nghĩa địa cùng con gái.
Hàng trăm chiếc xe tăng cũ kỹ và động cơ rỉ sét xếp thành những hàng dài bên trong một nhà máy ở miền đông Ukraina.
Bắt đầu từ khoảng chiều sâm sẩm tối cho tới khi ánh trăng lên cao, hàng chục cần thủ lại tìm về khu “cõi âm” Bình Hưng Hòa (TP. HCM) để câu cá thư giãn.
Một mảnh đất nhỏ nằm bên bờ sông Hồng, đoạn qua phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), rộng 80m2, nhưng lại là nơi chôn cất của không biết bao nhiêu xác chết không người nhận.
Bãi rác Đá Mài (Hồng Thái, Tân Cương nằm cách TP.Thái Nguyên chừng 12km không chỉ là nơi tập kết xử lý rác thải, mà nơi đây còn có một nghĩa trang nhỏ, nơi an nghỉ của 13 hài nhi xấu số.
Khu nghĩa địa là của những thương nhân người Phúc Kiến, Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn. Ngôi mộ chỉ còn một phần nổi lên, phần còn lại chìm dưới chân móng nhà.
Ít tai biết rằng lọt thỏm trong một khu dân cư đông đúc thuộc phường Thụy Khuê, trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), có một nghĩa địa cổ chôn toàn người Tàu.
Điều kỳ lạ là xác những con tàu cổ đắm được tìm thấy ở vùng biển Quảng Ngãi đều bị cháy.