Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghĩa địa xe tăng khổng lồ ở Ukraina

Hàng trăm chiếc xe tăng cũ kỹ và động cơ rỉ sét xếp thành những hàng dài bên trong một nhà máy ở miền đông Ukraina.

Sau khi nghe câu chuyện của một người bạn về "nghĩa địa xe tăng" thời Liên Xô, nhiếp ảnh gia Patvel Itkin, 18 tuổi, khám phá khu vực bí ẩn này trong nhiều tháng.

"Nghĩa địa xe tăng" là một nhà máy ở thành phố Kharkov, miền đông Ukraina. Nó cách biên giới Nga khoảng 32 km. Tại đây, những chiếc xe tăng xếp hàng dài bên ngoài sân của nhà máy.

Hàng chục động cơ xe tăng cũ cùng những bộ phận khác nằm ngổn ngang.
Vào thập niên 60, 70, nhà máy Kharkov là trung tâm sửa chữa hơn 60 chiếc xe tăng và 55 động cơ mỗi tháng, bao gồm các loại xe tăng như T-64, T-52, T-80.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991, những chiếc xe tăng hiện đại nhất một thời phải dừng hoạt động do nhà nước Ukraina độc lập không có kinh phí sửa chữa.
Nhà máy vẫn hoạt động mặc dù hoạt động sản xuất đình trệ vào những năm 90.
Theo Itkin, trên 400 chiếc xe tăng xếp hàng nối nhau tại đây và anh phải đi bộ trong hai giờ để khám phá.

Hải Anh

Ảnh: Caters News Agency

Bạn có thể quan tâm