Người đàn ông 39 tuổi tự thiêu trên vỉa hè
Thấy người đàn ông biến thành “đuốc sống” trên vỉa hè ở Hải Phòng, mọi người vội dùng nước dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị lột da toàn thân.
123 kết quả phù hợp
Thấy người đàn ông biến thành “đuốc sống” trên vỉa hè ở Hải Phòng, mọi người vội dùng nước dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị lột da toàn thân.
Trong đêm, con trai ông Thừa nhận điện thoại rồi đi ngay. Khoảng một giờ sau, gia đình nhận tin từ bệnh viện báo là con trai bị bỏng nặng. Gia đình đã trình báo công an sự việc.
Người bố trẻ đặt con nhỏ bên lề đường rồi chạy ra đổ xăng lên mình châm lửa tự thiêu. Người dân sau đó dập được lửa nhưng nạn nhân đã bỏng nặng, tính mạng nguy kịch.
"Thấy con cháy rực như ngọn đuốc, tôi lao vào ôm để dập lửa. Cháu khóc trong hoảng sợ, liên tục nói không nhìn thấy gì, đau lắm khiến tim tôi như thắt lại", cha bé Lâm nhớ lại.
Phần lớn dân mạng cho hay sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, họ không cầm được nước mắt và thêm yêu cha nhiều hơn.
Như kế hoạch được chuẩn bị, khi về đến khu đường Lĩnh Nam, Đông đèo Giang áp sát, giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ hắt ca axít vào mặt người tình.
Trên đường về phòng trọ, anh Phương bị tạt axít gây bỏng toàn thân. Một trong những kẻ gây ra việc này là người phụ nữ sống chung với nạn nhân.
Dân mạng hiện không khỏi xót xa khi biết tin chị Hoàng Thị Trang (26 tuổi) bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng do bị chồng tẩm xăng thiêu sống.
Nghe tin chị Tuyết chuẩn bị lấy chồng, Tấn ghen tuông và nảy sinh ý định trả thù tình bằng cách tạt xăng đốt cả 2 mẹ con "người trong mộng".
Tàu đang đánh bắt cá trên biển bất ngờ bình ga phát nổ, khiến 13 người bị hất tung. Tai nạn làm một người mất tích, 9 người trong cùng gia đình và 3 ngư dân khác bị thương.
Một nhà sư đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự thiêu trong cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm 7/1.
Vừa thoát chết khỏi vụ nổ bốt điện, anh Cường và anh Sơn vẫn chưa hết hoảng sợ. Đối với hai anh, hôm nay là một ngày vào sinh ra tử, phải may mắn lắm các anh mới sống sót.
“Khi các bạn cùng trang lứa lớn lên, sẽ yêu, lập gia đình và hạnh phúc làm mẹ, em mãi khép lại tuổi trẻ ở tuổi 22”, một bạn đọc viết sau khi hay tin Nguyễn Thị Thanh Hằng qua đời.
Cô gái xinh đẹp bị bỏng toàn thân chia sẻ muốn khỏe mạnh, đi làm phụ giúp bố mẹ, không còn là gánh nặng của gia đình nữa.
Sau 20 ngày chống chọi với số phận, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Bình Định) bị bỏng toàn thân do tai nạn giao thông đã tử vong ở Viện Bỏng quốc gia.
Nhiều ý kiến cho rằng chính những cái like, sự vào hùa của dân mạng và dòng người đứng xem ở cầu Tân Hóa (TP.HCM) đã cổ vũ cho nam thanh niên thực hiện hành động nguy hiểm.
Thanh Hằng nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân và phải tháo 10 đốt ngón tay. Cha của cô đã hiến da của mình ghép cho con gái với hy vọng Hằng được cứu sống.
Từ nhỏ, Vũ Quý Trường luôn chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ làm thầy giáo. Tai nạn khí gas bất ngờ khiến chàng trai 21 tuổi phải bỏ học, ước mơ bị gián đoạn.
Nhiều người dân địa phương cùng người thân thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện hay cùng góp tiền mua thức ăn, nước uống, thuốc men giúp ba mẹ con Hằng sớm vượt qua hoạn nạn.
“Đau quá, em chưa bao giờ trải qua đau đớn thế này. Giờ em chỉ mong sức khỏe hồi phục để đi làm, không còn là gánh nặng của gia đình", Thanh Hằng thổn thức trên giường bệnh.