Những triệu phú xổ số đen đủi nhất lịch sử
Trúng số độc đắc với giải thưởng hàng triệu USD, cuộc sống bất ngờ trở nên sung sướng, tiền tiêu không phải nghĩ nhưng cuối cùng các vị "đại gia xổ số" vẫn phải nhận cái kết đắng.
84 kết quả phù hợp
Trúng số độc đắc với giải thưởng hàng triệu USD, cuộc sống bất ngờ trở nên sung sướng, tiền tiêu không phải nghĩ nhưng cuối cùng các vị "đại gia xổ số" vẫn phải nhận cái kết đắng.
Nhận tin báo nhiều người đi xe buýt bị kẻ lạ mặt móc túi, trộm tài sản, các “hiệp sĩ” Bình Dương đóng giả hành khách truy tìm tên trộm. Sau nhiều giờ, tên “đạo chích” bị tóm gọn.
Gặp cảnh sát 141, thanh niên 27 tuổi nhanh tay vứt bộ vam phá khóa xuống đường. Hắn khai đã thực hiện trót lọt một số vụ trộm xe máy trước đó.
Sáng 23/2, Công an Dương Minh Châu (Tây Ninh) bắt giữ 5 thanh niên được cho là trộm xe máy mang sang bên kia biên giới bán lấy tiền đánh bạc.
Khi đang mở cốp sau xe 4 chỗ để bỏ hàng hóa, nữ chủ nhân bị kẻ gian mở cửa trước lấy trộm ví bên trong có gần 30 triệu đồng.
Có số tiền trong tay, Yến mua 3 chiếc xe SH (mỗi chiếc 160 triệu đồng) rồi bán lại giá rẻ để lấy lòng tin một số người.
Sau cuộc ẩu đả, Vũ mang dao đến nhà anh Tâm nói chuyện rồi đâm chết nạn nhân. Trong thời gian trốn truy nã, Vũ nhiều lần trộm cắp tài sản của người dân.
Hai tên trộm tại Anh đã bị cảnh sát bắt giữ vì tìm cách trộm tiền từ trụ ATM bằng một chiếc iPod Nano.
Với giá bán trên chợ đen của một chiếc smartphone lên tới hàng trăm USD, không có gì lạ khi smartphone cám dỗ dân đạo chích đến vậy.
Những kẻ trộm chó tại Việt Nam tự chế súng điện để khuất phục con vật nhanh chóng và hạn chế gây ra tiếng động.
Không có tiền tiêu xài, cô gái 24 tuổi ở Vĩnh Long giả làm khách mua hàng vào cửa hàng quần áo thừa cơ trộm tiền của người khác.
Sau nhiều lần đụng dao kéo, Ri mang thân hình của một "mỹ nữ". Để có tiền tiêm hormone sinh dục nữ, "người đẹp" mở tiệm cắt tóc để có cơ hội trộm cắp.
Đi ăn trộm nhưng lại ngủ quên, tên trộm bị chủ nhà bắt quả tang. Trong lúc bị bao vây, hắn lấy dao rạch bụng với hy vọng tìm đường tẩu thoát, song hành vi ấy đã bị lật tẩy.
Cảnh sát Malaysia đã bắt 3 người Việt Nam chuyên đột nhập các cửa hàng để ăn trộm.
Bị công an cùng hàng trăm người dân bao vây khu vực quanh vườn tràm, hai "cẩu tặc" đã nhảy xuống mương nước lẩn trốn.
Một chuyên gia xã hội học phân tích: Cá độ bóng đá có thể tác động lên thần kinh con người giống chất kích thích hoặc chất gây nghiện.
Muốn trộm cắp, Phạm Văn Toàn đã trèo qua hàng rào lúc nửa đêm, vào đứng sát cửa sổ giả vẻ hốt hoảng gọi chủ nhà mở cửa cho vào tạm trú vì đang bị người khác đuổi đánh.
Một người đàn ông Nhật bị bắt vì ăn trộm 185.000 USD chỉ để nuôi 120 con mèo.
Nhà chức trách Anh đã bắt một thám tử sau khi người này thừa nhận anh ta lấy trộm hơn 800 bảng trong đồn cảnh sát để trả nợ.
Hàng xóm cho biết bất ngờ khi thấy vợ chồng bà Hằng lâu nay mua bán ve chai nghèo khổ bỗng phất lên sắm xe tay ga đời mới, mua nhà, đất…