Khoảnh khắc chia tay ngày bế giảng của nữ sinh Việt Đức
Những giọt nước mắt, nụ cười mãi là kỷ niệm đẹp trong lễ bế giảng trường THPT Việt Đức (Hà Nội), diễn ra ngày 23/5.
350 kết quả phù hợp
Những giọt nước mắt, nụ cười mãi là kỷ niệm đẹp trong lễ bế giảng trường THPT Việt Đức (Hà Nội), diễn ra ngày 23/5.
Trong buổi lễ bế giảng và chia tay khối 12, nhiều nữ sinh Chu Văn An (Hà Nội) không cầm nổi nước mắt ôm chầm lấy bạn. Có em đứng quay lưng về phía đám đông thầm khóc một mình.
Chân thực, xúc động, mạnh mẽ, cuốn hồi ký về câu chuyện có thật của Irene và Alan Brogan đã chứng minh sự tồn tại vĩnh hằng của tình yêu.
Đảm nhiệm vai nam chính trong MV mới "Bye Bye" của nhóm OPlus, chàng trai sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao lý tưởng cùng lối diễn tự nhiên nhanh chóng gây chú ý trong giới trẻ.
Sáng ngày 26/3, Đại học Lincoln (Mỹ) và Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 30 thạc sĩ, 147 cử nhân quản trị kinh doanh.
Sinh ra trong gia đình nghèo nên ký ức về Tết tuổi thơ của Trường Giang là sự khó khăn, thiếu thốn. Cậu bé Giang chỉ mơ ước được lì xì để mua trứng vịt lộn và uống nước mía.
Trong đội hình đón đoàn công tác thăm, tặng quà chúc Tết đến đảo Đá Tây A, Võ Văn Công là chiến sĩ đặc biệt. Công tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, tình nguyện ra Trường Sa.
Nam “ngọ” - tên tội phạm truy nã vừa bị Công an TP HCM nổ súng chỉ thiên lúc vây bắt khi trốn ở nhà dân, là một giang hồ khét tiếng ở phía Bắc.
Nhận được tin trùm giang hồ bảo kê đang nằm viện các trinh sát đã hóa trang thành bác sĩ. Khi nhìn thấy hình xăm cá chép đầu rồng sau lưng “bệnh nhân” cán bộ mới ra tay bắt giữ.
Bạn đọc có thể gửi lời chúc 20/11 đến thầy cô giáo, cũng như chia sẻ những kỷ niệm đẹp về thời cắp sách đến trường.
Cô giáo trong câu chuyện này là Nguyễn Khánh Hà và cậu bé Giàng Mí Lềnh (6 tuổi, ở thôn Mã Pã Pí Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang).
Mang đến tiếng cười cho khán giả nhưng ngoài đời, đa số diễn viên hài trầm tính, sống giản dị. Có lẽ, do họ giống nhau, cùng đi lên từ vất vả, cực khổ.
Bé Duy (3 tuổi, trú huyện Krông Năng (Đắck Lắk) nói ngọn nghịu, chân đi tập tễnh nhưng rất giỏi leo treo. Mỗi khi cáu giận, Duy đập đầu vào tường, sàn nhà mà không biết đau.
Khai giảng không quá 30 phút, không phát biểu dài dòng, thậm chí chỉ tổ chức cho học sinh những lớp đầu cấp… là những gì diễn ra tại lễ khai giảng ở Nhật Bản, Ba Lan và Úc.
Ngày khai trường nhưng học trò không còn háo hức, cha mẹ thì đầy lo âu... khi nghe tin học phí năm nay chỉ thu tạm cho đến khi có hướng dẫn mới dù đã vào học từ tháng 8.
Con mình sinh ra ở Ucraina và vì thế cháu cũng được lớn lên trong hệ thống giáo dục và trường sở của Ucraina.
Trong tập 1 vòng Đối đầu phát sóng tối 22/8, các giọng ca nhí không giấu được sự xúc động vì vui mừng khi được đi tiếp cũng như tiếc nuối vì chưa may mắn.
Những cô cậu mới trên 10 tuổi thì làm được gì để nuôi thân? Lứa tuổi ấy nào đã đủ suy nghĩ, thậm chí chưa lo nổi cho bản thân, nhưng đã vướng vào nghịch lý là phải làm bố, làm mẹ.
Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, An Japan... không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn đạt được những thành công nhất định trong các hoạt động nghệ thuật.
Sau 3 tuần tham gia trại hè, nhiều em nhỏ ở Hà Nội cháy lên niềm đam mê, tình yêu với trái bóng tròn và có khát vọng trở thành những tài năng bóng đá trong tương lai.