Bí kíp đạt học sinh giỏi của 'hot girl chân khoèo'
Không chỉ nổi tiếng vì bức ảnh chân khoèo trên mạng, Trần Thị Thanh Thư còn được bạn bè ngưỡng mộ khi trở thành học sinh giỏi tại trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương.
350 kết quả phù hợp
Không chỉ nổi tiếng vì bức ảnh chân khoèo trên mạng, Trần Thị Thanh Thư còn được bạn bè ngưỡng mộ khi trở thành học sinh giỏi tại trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương.
Dù đang học lớp 2, thậm chí lớp 4, nhiều học sinh người dân tộc Chứt vẫn chưa viết nổi tên mình.
So với mốc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước, học sinh lớp 12 năm nay có thêm một tháng ôn tập.
Sẽ khập khiễng nếu so sánh cách sống của thế hệ học trò ngày nay với 10-20 năm về trước. Tuy nhiên, với những hành xử vượt chuẩn mực của một bộ phận học sinh thì đáng lo ngại.
Nhiều lần đe dọa giết cả nhà con nợ mà vẫn không đòi được tiền, Dũng quyết mang dao và xăng đến hành động. Sát thủ cao gần 1,8 m gây ra thảm án chấn động tỉnh Hưng Yên.
Một thầy giáo ở Trung Quốc vẫn lặng lẽ dạy và chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hơn 20 học sinh trong ngôi trường tiểu học chỉ có duy nhất một giáo viên ở vùng núi cao, hẻo lánh.
Sau khi truy sát 2 con gái bà Hồng, Dũng châm lửa đốt nhà. Vụ án làm 2 người chết, trong đó có bé sơ sinh 33 tuần tuổi.
Hình ảnh đáng buồn này vừa được ghi lại tại Trường Mầm non L.C trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sáng 28/5.
Trong lễ bế giảng sáng 27/5, học sinh tiểu học mồ hôi nhễ nhại, liên tục phải di chuyển chỗ ngồi, tu nước khi nắng nóng tại Hà Nội lên mức 39 độ C.
Các nam, nữ sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) bịn rịn trên sân trường trong ngày bế giảng năm học 2014 - 2015.
Giọt nước mắt khẽ lăn, vần lưu bút gửi gắm tâm tình, giây phút tinh nghịch lần cuối... là hình ảnh trong lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 12 tại một số trường THPT ở Hà Nội.
Sáng nay (22/5), trường THPT Trần Phú, Hà Nội tổ chức lễ bế giảng năm học. Đây cũng là ngày học sinh lớp 12 chia tay thầy cô, bạn bè.
Sáng nay (22/5), trường THPT Trần Phú làm lễ chia tay tuổi học trò.
Người đàn ông quen mặt mang xăng, cầm dao lao vào nhà bà Hồng đâm bé gái 13 tuổi. Sau đó, hung thủ truy sát tiếp người phụ nữ đang mang thai 8 tháng.
Vì đoàn kết nên dù không muốn, những bạn học giỏi vẫn phải giúp đỡ học sinh kém hơn, nhưng không chỉ là giảng giải giúp, mà thực chất “ném bài”, quay cóp công khai là chính.
"Made in 12" là hoạt động hàng năm chia tay học sinh cuối cấp của THPT Hà Nội - Amsterdam. Trong phút lưu luyến tuổi học trò, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má các bạn trẻ.
Buổi sáng, nam diễn viên có mặt trên trường quay, chiều và tối, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình trong trang trại rộng 10.000 m2 tại ngoại thành Hà Nội.
Thấy bé gái xinh xắn đang chăn ngựa một mình bên bờ đê vắng vẻ, gã trai mới lớn nảy sinh tà ý. Gã nghĩ ra “kịch bản” đánh rơi tiền, nhờ tìm giúp để dụ Mai đến chỗ vắng.
Sâu hút trong bìa rừng thuộc tỉnh Đồng Nai có một căn nhà lá nhỏ liêu xiêu, trống trước dột sau. Nơi đây, bốn chị em Nguyễn Thị Thùy Dương (13 tuổi) tự bảo bọc nhau sống.
Các cô gái người Việt sẽ được học làm kimchi, hát quốc ca... trước khi "làm dâu xứ Hàn", điều này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách khác biệt văn hóa trước khi bước vào cuộc sống mới.