Quốc gia có cách nuôi dạy con 'nhàn tênh', được cả thế giới ngưỡng mộ
Ở Na Uy, trẻ em tự đi bộ đến trường khi mới 6 tuổi. Điều này xuất phát từ phong cách nuôi dạy con cái đặc biệt - hoàn toàn tự do, nhấn mạnh sự độc lập, tự quyết và trách nhiệm.
316 kết quả phù hợp
Ở Na Uy, trẻ em tự đi bộ đến trường khi mới 6 tuổi. Điều này xuất phát từ phong cách nuôi dạy con cái đặc biệt - hoàn toàn tự do, nhấn mạnh sự độc lập, tự quyết và trách nhiệm.
Con nghỉ hè nhưng cha mẹ không thể nghỉ, nhiều gia đình đành phải tìm người trông hoặc gửi các bé đến lớp cho giáo viên.
Ở nhiều khu vực thành thị, cô dâu có xu hướng coi của hồi môn là tàn tích của chế độ phong kiến, trong khi mẹ của họ lại có cái nhìn trái ngược.
Trẻ mới vào lớp 1 bắt đầu học tập kiến thức phổ thông, nhu cầu dinh dưỡng cho các hoạt động não bộ vì thế cũng tăng lên.
Thu Quỳnh sinh con tại Hà Nội hai ngày trước. Cô đang nghỉ ngơi ở bệnh viện, được người thân chăm sóc.
Khi có nhiều bàn tán xoay quanh việc tiếp tục làm mẹ đơn thân, Thu Quỳnh cho biết cô không muốn tái hôn hay tổ chức đám cưới.
Diễn viên "Về nhà đi con" tâm sự việc làm mẹ đơn thân là lựa chọn của bản thân. Cô cảm thấy hạnh phúc, tự tin trên hành trình đó.
Chứng kiến cảnh y học không làm gì được cho con mình, tôi bèn nảy ra một ý tưởng điên rồ: Cuộc đời là thứ chúng ta phải ngưng tìm cách sửa chữa.
Cha mẹ sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu con hiếu động, hoạt bát. Nhiều bậc phụ huynh thấy lo lắng khi con thích chơi một mình, không hào hứng trò chuyện cùng chúng bạn.
Sau cuộc cãi vã, vì quá tức giận, người phụ nữ đã đổ nồi lẩu đang sôi lên người của chàng trai. Cô đã bị kết án 4 năm tù vì hành vi này, Asia One đưa tin.
Sau khi bán 3 căn nhà để trả nợ cờ bạc cho vợ trẻ, số tiền dư cũng cho cô mua nhà, Kim đau điếng biết mình bị lừa, vợ nói đã sinh con nhưng đứa trẻ không hề tồn tại.
Lần đầu nuôi con, các gia đình trẻ dần nhận ra việc làm cha mẹ có nhiều thách thức hơn từng nghĩ. Qua đó, họ hiểu thêm sự vất vả của thế hệ trước và càng yêu thương bố mẹ hơn.
Với vợ chồng chị Phạm Thị Hà (Hà Nội), thời gian ở bên con rất quý giá, công việc cũng chỉ xếp sau. Cả nhà thường quây quần ít nhất 5-6 tiếng/ngày để trò chuyện, sẻ chia với nhau.
Làm thủy thủ, ba của bé Hoàng Sa thường công tác xa nhà. Để có sự kết nối, người cha tặng con gái món quà có thể đem đại dương vào nhà.
Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định bé trai nặng khoảng 3,5 kg, được quấn khăn màu hồng đặt trong thùng giấy. Trên người bé có mảnh giấy do người thân để lại.
Cậu bé ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được người qua đường nhìn thấy ở hầm đi bộ dọc cao tốc, trong tình trạng kiệt sức.
Sự việc xảy ra tại Bắc Giang khi bố mẹ đi vắng để con ở nhà một mình. Cháu bé rơi từ tầng 2 xuống sân, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.
Xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình, "Tiệm cắt tóc trông về phía biển" như một trạm dừng để độc giả soi mình, từ đó tìm thấy lòng bao dung, sức mạnh để bước tiếp.
Một bé gái 14 tuổi được gia đình nhận nuôi thông báo mất tích hơn một năm trước vừa được tìm thấy đang trốn trong tủ quần áo trong một ngôi nhà ở Michigan, Mỹ.
Với Nhã Vy, nhân viên truyền thông, những ngày nghỉ Tết Dương lịch thực chất chỉ là đổi nơi làm việc từ văn phòng thành nhà riêng hoặc quán cà phê.