Cái giá quá đắt từ thế giới ảo?
Để giải quyết mâu thuẫn trên mạng ảo, nhiều bạn trẻ đã chọn cách dùng bạo lực để thể hiện cái tôi, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.
873 kết quả phù hợp
Cái giá quá đắt từ thế giới ảo?
Để giải quyết mâu thuẫn trên mạng ảo, nhiều bạn trẻ đã chọn cách dùng bạo lực để thể hiện cái tôi, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.
Nghi phạm vụ tạt axit nữ sinh ở Sài Gòn khai gì?
Nghĩ bị Hương cướp mất người tình nên Quyên nảy sinh ý định thuê người tạt axít. Sau 4 giờ gây án, cảnh sát đã câu lưu nữ sinh tại cơ quan điều tra và bắt 2 nghi can còn lại.
Bắt thêm 2 kẻ tạt axít vào mặt nữ sinh ở Sài Gòn
Mâu thuẫn với bạn cùng phòng, Quyên rủ bạn trai đi mua axít rồi thuê người tạt vào mặt Hương để cảnh cáo. Cả 3 đã bị Công an quận Gò Vấp (TP HCM) bắt giữ.
Hiểm họa từ nâng ngực bằng silicon giá rẻ
Không ít nạn nhân bị biến chứng rất đau đớn, thậm chí có người đã tử vong vì thích làm đẹp với giá rẻ bằng dịch vụ bơm silicon giá rẻ.
Nghi can tạt axít 2 sinh viên bị bắt
Công an quận Gò Vấp (TP HCM) xác nhận đã bắt một nghi can trong vụ tạt axít 2 nữ sinh xảy vào khoảng 10h30 ngày 30/3 trên địa bàn quận.
Nữ sinh nghẹn ngào kể lúc bị tạt axít ở Sài Gòn
Khi 2 nữ sinh viên gần đến cầu Chợ Cầu (quận Gò Vấp, TP HCM) thì bị 2 người đàn ông đi xe Exciter tạt ca axít vào mặt. Hương bị bỏng 75% vùng mặt, một mắt bị hỏng hoàn toàn.
Nữ sinh bị tạt axít ở Sài Gòn bỏng 75% mặt, hỏng một mắt
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết cô gái bị tạt axít trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) nhập viện trong tình trạng gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, mù một mắt.
2 cô gái nghi bị tạt axít ở Sài Gòn
Đang chạy xe máy trên đường, 2 cô gái bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ đuổi theo rồi tạt ca chất lỏng nghi là axít vào người khiến một nạn nhân bị bỏng nặng.
Ai chi trả khi gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi 1 tỷ?
Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) là đơn vị chi trả tiền bồi thường cho nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của bác sĩ.
Gia đình thiếu nữ bị cưa chân yêu cầu bồi thường
Được sự tư vấn của luật sư, gia đình thiếu nữ Hà Vi đã gửi đơn lên Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Bệnh viện Chợ Rẫy miễn phí điều trị cho ‘người tù thế kỷ’
Sau 2 ngày tiếp nhận điều trị cho ông Nén, Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định miễn mọi chi phí điều trị, trả lại tiền tạm ứng viện phí và tặng quà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân này.
Công an mời gia đình nữ sinh bị cưa chân lên làm việc
Đại diện gia đình nữ sinh bị cưa chân cho biết đã gửi đơn tố cáo hành vi tắc trách của bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, khiến thiếu nữ bị tàn tật suốt đời.
Ông Huỳnh Văn Nén bị dập não thái dương
Kết quả chụp cắt lớp cho thấy ông Nén bị dập não thái dương bên trái và xuất huyết não. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực điều trị cho "người tù thế kỷ".
Cướp tháo chạy tông người đi đường tử vong
Bị truy đuổi, 2 tên cướp chạy xe với tốc độ cao, tông trúng một người đi đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đã tử vong.
Bộ trưởng Tiến hứa giúp nữ sinh bị cưa chân thành bác sĩ
Gặp Bộ trưởng Y tế, nữ sinh bị cưa chân Hà Vi vẫn khẳng định ước mơ của em là được thi vào công an, nhưng lãnh đạo ngành y lại động viên em ráng học giỏi để trở thành bác sĩ.
Bộ trưởng Y tế: 'Xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị cưa chân'
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo ngành y địa phương viết cam kết về việc tạo điều kiện cho nữ sinh bị cưa chân do lỗi của bệnh viện đi học và công việc sau này.
Nữ sinh bị cưa chân lạc quan đối diện sự thật
Nằm trên giường bệnh chiến đấu với những cơn đau giày vò, nhưng Hà Vi vẫn khẳng định em là cô gái mạnh mẽ để cha mẹ khỏi xót xa.
Sở Y tế Đắk Lắk xin lỗi nữ sinh bị cưa chân
Chiều 17/3, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về trường hợp nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ xã Ea B’hôk) bị cưa một chân vì sự tắc trách của BV Đa khoa huyện Cư Kuin.
Nữ sinh 15 tuổi bị cưa chân có thể kiện bác sĩ
Theo luật sư, các bác sĩ tắc trách khiến thiếu nữ tàn tật suốt đời có thể bị xử lý hình sự. Gia đình nạn nhân cũng có quyền khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường về vật chất.
Nữ sinh bị cưa chân: 'Mẹ ơi có một chân sao con đi học'
Ngủ chập chờn trên giường bệnh, cứ vài phút Vi lại giật mình thảng thốt. Mê man trong cơn đau, thiếu nữ hỏi: "Mẹ ơi chân con đâu rồi? Không có chân làm sao đi học?".