Theo 7NEWS Australia, bức thư nằm bên trong hầm chứa của một tòa nhà lịch sử ở Sydney và được Nữ hoàng Elizabeth II viết vào tháng 11/1986 để gửi tới người dân thành phố này.
Không một ai, thậm chí là nhân viên riêng của nữ hoàng, biết được nội dung bức thư nói gì vì nó được cất bên trong tủ kính và đặt ở một vị trí an toàn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Nó không thể được mở cho đến năm 2085.
Bức thư được “Gửi đến ngài thị trưởng Sydney”. Bên ngoài thư có ghi: "Vào một ngày thích hợp được ngài lựa chọn vào năm 2085, ngài vui lòng mở phong bì này và chuyển đến người dân Sydney thông điệp của tôi".
Bên dưới là chữ ký của Nữ hoàng Elizabeth II.
![]() |
Bức thư của nữ hoàng Anh gửi cho người dân Sydney. Ảnh: History of Sydney. |
Trên cương vị nguyên thủ quốc gia, Nữ hoàng Elizabeth II đã tới thăm Australia 16 lần.
"Từ chuyến công du đầu tiên của bà đến Australia, chuyến công du của vị quốc vương duy nhất từng đến thăm đất nước này, rõ ràng nữ hoàng đã giữ Australia ở một vị trí đặc biệt trong trái tim bà", Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu hôm 9/9.
Năm 1999, Australia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc có thôi công nhận nữ hoàng Anh là nguyên thủ quốc gia hay không. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy người dân của quốc gia này vẫn ủng hộ nữ hoàng, theo CNN.
Hôm 9/9, nhà hát Opera Sydney đã được thắp sáng để tưởng nhớ nữ hoàng Anh.
Australia và quốc gia láng giềng New Zealand hôm 11/9 cũng tuyên bố công nhận Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia của mình.
Bang duy nhất của Australia có buổi lễ riêng công nhận Vua Charles III
Victoria là tiểu bang duy nhất của Australia mà theo hiến pháp, các nghị sĩ được yêu cầu tuyên thệ trung thành với quốc vương mới sau khi người tiền nhiệm từ trần.
Australia tổ chức quốc tang cho Nữ hoàng Elizabeth II
Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố ngày 22/9 sẽ là ngày nghỉ lễ để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II. Song quyết định này vấp phải những phản ứng trái chiều.
Châu Âu đứng trước thách thức lịch sử
Giới chuyên gia nhận định sau cuộc đấu khẩu tại phòng Bầu dục, Kyiv và Brussel cần nhanh chóng tìm giải pháp để có thể định hình tương lai của Ukraine và châu lục.