Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Brazil 'nghiền nát' Bồ Đào Nha

Mở tỷ số trước, nhưng chuyến sang Nam Mỹ của Cristiano Ronaldo cùng đồng đội lại kết thúc bằng trận thua đau khi họ bị "vũ đoàn samba" xé lưới đến sáu lần.

Brazil "nghiền nát" Bồ Đào Nha

Mở tỷ số trước, nhưng chuyến sang Nam Mỹ của Cristiano Ronaldo cùng đồng đội lại kết thúc bằng trận thua đau khi họ bị "vũ đoàn samba" xé lưới đến sáu lần.

>> Clip lượt trận giao hữu quốc tế 20/11

Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 6-2, nghiêng về phía chủ nhà Brazil. Bồ Đào Nha phá thế quân bình ngay phút thứ 4 với pha lập công của Danny - tiền vệ lập kỷ lục chuyển nhượng tại giải Ngoại hạng Nga khi đầu quân cho Zenit St Petersburg với giá 30 triệu euro. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang và đội khách nhanh chóng rơi vào cơn ác mộng thật sự khi họ để Brazil lật ngược tình thế, chơi áp đảo, ghi liền 4 bàn từ phút thứ 8 đến 56, trong đó có một cú hat-trick của Luis Fabiano. Hy vọng cho Bồ Đào Nha được nhen nhóm chút ít nhờ một bàn gỡ của Simao, nhưng rồi nhanh chóng bị phía chủ nhà vùi dập bằng các pha lập công của Elano và chân sút vào thay người Adriano.

Brazil `nghiền nát` Bồ Đào Nha
Chưa khi nào Bồ Đào Nha thua đậm đến vậy trước Brazil. Ảnh: AP.

Dẫu có lợi thế sân nhà, chiến thắng đậm trên sân đấu mang tên huyền thoại Mane Garrincha vẫn là bất ngờ lớn rất thú vị với người hâm mộ xứ sở samba. Khó tin nhưng là sự thật, kể từ trận thắng Uruguay 2-1 ngày 21/11/2007 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, tuyển Brazil không ghi nổi lấy một bàn trên sân nhà suốt một năm qua. Sau trận đấu ấy, họ đã hòa 3 trận liền với cùng tỷ số 0-0 với các vị khách Argentina, Colombia và Bolivia. Cơn khô hạn bàn thắng ấy chính là lý do khiến các fan xứ sở samba luôn tỏ thái độ bất bình, huýt sáo la ó, thậm chí sỉ nhục đội nhà và quay sang cỗ vũ đối phương mỗi khi Brazil thi đấu trên sân nhà. Nhưng với cơn mưa bàn thắng trút vào lưới Bồ Đào Nha trong trận giao hữu hôm qua, thày trò Dunga không chỉ kết thúc năm 2008 bằng thắng lợi thuyết phục, mà còn giải tỏa cơn khát bàn thắng và lấy lại cảm tình từ các CĐV nhà.

Với kết quả này, Brazil không chỉ làm nên trận thắng đậm nhất trong các cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, mà còn nâng mạch bất bại trên sân nhà lên con số 16 (lần gần nhất "vũ đoàn samba" thất thủ diễn ra năm 2002 khi để thua Paraguay). Đây cũng là trận thắng thuyết phục nhất, hay nhất và đậm chất bóng đá tấn công nhất của tuyển Brazil kể từ khi Dunga lên nắm quyền cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, trước khi tận hưởng không khí samba cuồng nhiệt từ khán đài rồi sung sướng rời sân trong những tràng pháo tay không ngớt, các cầu thủ Brazil cũng phải trải qua khúc dạo đầu rất không êm dịu. Từ một pha đá dàn xếp đá phạt góc ở phút thứ 4, bóng được nhồi vào vòng cấm cho Bruno Alves. Cú sút của hậu vệ này đi không chính xác, nhưng lại tìm đến đúng vị trí của Danny và tiền vệ đang chơi ở Nga không để lỡ thời cơ, giật gót điệu nghệ, mở tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, các cầu thủ Brazil không hề nao núng. Bất chấp những tiếng la ó "Dunga hãy cút đi" vang dội từ khán đài, HLV trưởng đội chủ nhà vẫn ra sát đường biên, đốc thúc các học trò xốc lại đội ngũ và đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương. Nỗ lực ấy nhanh chóng được đền đáp xứng đáng khi Brazil ghi một mạch 4 bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp một và 13 phút đầu hiệp hai.

Brazil `nghiền nát` Bồ Đào Nha
Luis Fabiano (trái) là chủ nhân của hat-trick, nhưng cả tập thể Brazil ra sân hôm qua đều chơi tuyệt vời. Ảnh: EFE.

Fabiano là người mở đầu cho cơn mưa bàn thắng ấy với pha dứt điểm cận thành gọn gàng, kết thúc tình huống Robinho cướp bóng ở giữa sân rồi bứt tốc trước khi tung ra đường căng ngang thuận lợi ở phút thứ 8. Đến phút 25, tỷ số đã là 2-1 cho Brazil và người ghi bàn vẫn là Fabiano, sau pha đi bóng và kiến tạo thông minh của Kaka từ cánh phải. Sang hiệp hai 11 phút, đến lượt Maicon điền tên anh vào bảng tỷ số bằng cú sút trái phá hạ thủ môn đội khách Quim ở góc cực hẹp. Hai phút sau đó, Fabiano hoàn tất cú hat-trick đáng nhớ khi ập vào đón lõng tình huống Quim bắt không dính bóng sau pha dứt điểm căng của Robinho.

Bên phía Bồ Đào Nha, tung ra đội hình gần như mạnh nhất hiện nay (vắng mỗi Carvalho), nhưng ngoại trừ bàn mở tỷ số của Danny, các học trò của HLV Queiroz gần như không tạo ra bất kỳ nét chấm phá nào tích cực suốt một giờ thi đấu đầu tiên. Việc cựu trợ lý MU xếp hai chuyên gia chạy cánh là Ronaldo và Simao đá tiền đạo đã phản tác dụng. Đội khách chẳng những mất đi hai chuyên gia phát động tấn công và xuyên phá hữu hiệu từ biên, mà còn không gây được sức ép cần thiết ở trung lộ do cả Ronaldo lẫn Simao đều không phải là mẫu trung phong thực thụ và luôn có xu hướng đá dạt ra hai cánh. Bản thân Ronaldo cũng chơi mờ nhạt ở vị trí mà anh từng nhiều lần được xếp đá trong màu áo MU. Chính vì thế nên dù đeo băng thủ quân, ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng châu Âu 2008 cũng không để lại bất kỳ ấn tượng nào tích cực.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, thay vì đưa vào sân một tiền đạo đúng nghĩa, Queiroz lại đưa vào sân một cầu thủ chạy cánh (Nani) và một tiền vệ trung tâm (Meireles) sau giờ nghỉ. Bồ Đào Nha, vì thế, càng đá càng rối. Dù Simao đã rút ngắn tỷ số còn 2-4 từ một pha phối hợp đẹp mắt hiếm hoi ở trung lộ, sự bế tắc về mặt lối chơi của đội khách vẫn không được cải thiện. Họ tiếp tục để thủng lưới bàn thứ năm ở phút 65 khi Kaka chuyền ra cánh phải để Elano bất thần tung cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm. Mãi đến lúc này, Queiroz mới nhận ra khiếm khuyết của mặt trận tấn công. Ông đưa trung phong Hugo Almeida vào thay Simao và chuyển sang đá theo sơ đồ 4-4-1-1. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này diễn ra quá muộn và không thể xoay chuyển cục diện.

Brazil `nghiền nát` Bồ Đào Nha
Trong trận cầu mà Bồ Đào Nha sai lầm cả về đấu pháp, Ronaldo (giữa) đã không thể tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, dù chỉ đá cầm chừng sau bàn thắng thứ năm của Elano và tạo cơ hội cho một loạt cầu thủ dự bị vào sân thử sức, Brazil vẫn giữ quyền chủ động về mặt lối chơi. Họ ấn định chiến thắng đậm đà 6-2 nhờ pha phối hợp lật cánh đánh đầu như đá tập của hai cầu thủ vào thay người. Marcelo là người kiến tạo, còn Adriano kết thúc gọn ghẽ với cú lắc đầu chuẩn xác.

Đội hình thi đấu:

Brazil (4-4-2): Julio Cesar - Maicon (Dani Alves 77"), Thiago Silva, Luisao, Kleber (Marcelo 81") - Elano (Mancini 75"), Gilberto Silva, Anderson (Josué 79), Kaka - Robinho (Alex 80"), Luis Fabiano (Adriano 66").

Bồ Đào Nha (4-4-2): Quim - Paulo Ferreira, Bruno Alves, Pepe, Bosingwa - Deco (Moutinho 65"), Maniche (Cesar Peixotto 85"), Danny (Nani 46"), Tiago (Raul Meireles 46") - Simao (Hugo Almeida 76"), Ronaldo.

Bàn thắng: Luis Fabiano 8", 25" & 58", Maicon 56", Elano 65", Adriano 90" - Danny 4", Simao 62".

Theo Vnexpress

Theo Vnexpress

Bạn có thể quan tâm