Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ trưởng Công an: Quyết liệt tìm cứu nạn nhân sạt lở ở Hà Giang

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn và chỉ đạo quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Hà Giang Sáng sớm ngày 13/7, xe 16 chỗ đi trên quốc lộ 34 đến địa phận thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì bị đất đá sạt lở vùi lấp làm 7 người chết.

Như VietNamNet đã đưa, từ đêm 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7, trên địa bàn huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) xảy ra mưa to kéo dài đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản.

Trưa 12/7, trên tuyến quốc lộ 34 tại vị trí Km10+950 thuộc địa phận thôn Tả Mò (xã Yên Định, huyện Bắc Mê) xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn, chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1.000 m3. Chiều cùng ngày, đã khắc phục cơ bản, giao thông trở lại bình thường.

Sat lo Ha Giang anh 1

Lực lượng công an khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Bộ Công an.

Tuy nhiên, từ đêm 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn tại vị trí cũ, sạt lở tiếp tục xảy ra với khối lượng đất đá lớn, ước khoảng 2.000m3, lấp 1 xe khách 16 chỗ. Đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 13 nạn nhân, trong đó có 9 người được xác định đã tử vong.

Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Giang) thông tin, vào khoảng 4h ngày 13/7, xe khách 16 chỗ đang di chuyển hướng từ TP Hà Giang - Bảo Lâm (Cao Bằng) thì bị đất đá sạt lở chèn vào.

Diễn biến sau đó, nhiều hành khách và người dân đi đường tham gia hỗ trợ đẩy xe ra khỏi chỗ sạt lở thì bất ngờ hàng nghìn m3 đất đá ụp xuống, vùi lấp nhiều người.

"Đây là một tai nạn rất thương tâm, đau lòng do thiên tai gây ra", lãnh đạo Phòng CSGT chia sẻ.

Danh tính các nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang, xảy ra vào sáng cùng ngày.

Sạt lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ, 7 người tử vong

Đến 9h ngày 13/7, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất, vùi lấp xe khách làm hơn 10 người thương vong xảy ra ở Hà Giang.

Gã đàn ông đánh vợ dã man trước mặt con ở Hà Giang

Một phụ nữ ở Hà Giang bị chồng lao vào nắm tóc, đánh vào đầu dã man khi đang nằm trên giường cùng con nhỏ.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://vietnamnet.vn/sat-lo-o-ha-giang-bo-truong-cong-an-chi-dao-quyet-liet-tim-kiem-cuu-nan-2301480.html

T. Nhung/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm