Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bố Jermain Defoe đi ăn xin

Tiền đạo của Portsmouth vừa ký bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá tới 15 triệu bảng, nhưng bố của Jermain Defoe lại phải ăn xin ở bếp phát chẩn.

Bố Jermain Defoe đi ăn xin

(Zing) - Tiền đạo của Portsmouth vừa ký bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá tới 15 triệu bảng, nhưng bố của Jermain Defoe lại phải ăn xin ở bếp phát chẩn.

>> Defoe vui vầy với người tình mới

Bố Jermain Defoe đi ăn xin
Jimmy, bố của Jermain, đi trên phố

Ông Jimmy Defoe chỉ mặc trên mình một áo len và khoác cũ khi tới nhận bánh sandwich miễn phí.

Theo tờ News of the World, Jimmy, 45 tuổi, đã bỏ vợ và cậu con trai khi Jermain mới chập chững biết đi. Hiện ông đang sống ở khu tị nạn tại Canning Town, tây London.

Theo một người quen của gia đình Defoe, thì "Điều này quả là nghịch lý. Trong khi Jermain sống xa hoa, thì bố cậu ấy phải kiếm cơm từng bữa, thậm chí xếp hàng trước bếp phát chẩn để có một bát súp qua ngày."

"Ông ấy rất tự hào về cậu con trai, nhưng tự hào cũng có mài ra mà ăn được đâu."

Điều ngạc nhiên là Jermain vẫn giữ liên lạc thường xuyên với bố mình. Thậm chí, đã có lần giới thiệu bố với David Beckham. Anh còn tặng bố một đồng hồ Gucci vào Ngày của Cha (nhưng sau đó Jimmy đã bán món quà này để mua ma túy).

Được biết, Jimmy còn nghiện rượu nặng, và thường xuyên cháy túi vì cá độ. Ông được nhân viên xã hội tìm thấy trong tình trạng say xỉn trên hè phố, và đưa về khu tị nạn.

RS

Theo Daily Star

Theo Daily Star

Bạn có thể quan tâm