Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bồ Đào Nha vượt qua chính mình?

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ phải dốc sức chiến đấu trước Hungary nhằm cứu vãn hi vọng được tham dự VCK World Cup 2010 của mình…

02h45, ngày 11/10 sân da Luz, Bồ Đào Nha - Hungary (lượt đi 1-0)

Bồ Đào Nha vượt qua chính mình?

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ phải dốc sức chiến đấu trước Hungary nhằm cứu vãn hi vọng được tham dự VCK World Cup 2010 của mình…

Trong suốt những ngày vừa qua chủ đề World Cup 2010 sẽ vắng mặt Bồ Đào Nha cùng “Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2008” Cristiano Ronaldo luôn là đề tài nóng trên từng trang báo. Liệu thảm họa đó có xảy ra hay không? Tất cả đang tùy thuộc hoàn toàn vào người Ronaldo và các đồng đội.

Mới chỉ được 13 điểm sau 8 trận, đồng thời đã kém đội đầu bảng Đan Mạch tới 5 điểm trong khi vòng loại chỉ còn vỏn vẹn 2 lượt đấu, rõ ràng, mục tiêu khả dĩ nhất với người Bồ lúc này cũng chỉ là cạnh tranh chiếc vé dự Play-off với Thụy Điển.

Bồ Đào Nha vượt qua chính mình?

Đã đến lúc Ronaldo thể hiện khả năng săn bàn

Song, ngay cả cái đích này cũng không hề dễ dàng, khi mà thày trò HLV Quieroz cũng vẫn đang kém đối thủ 2 điểm, đồng thời còn thua thiệt cả về mặt hiệu số (+5 so với +6 của Thụy Điển).

Như vậy, hậu duệ của những nhà phát kiến sẽ không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải thắng, thậm chí là thắng đậm trong cả 2 trận đấu còn lại, để hòng đua tranh cùng Thụy Điển.

Để bị lâm vào tình trạng bi đát đến vậy, Bồ Đào Nha chỉ có thể tự trách mìn. Chẳng ai ngờ một đội tuyển được mệnh danh là Brazil Châu Âu mà lại mới chỉ giành được vỏn vẹn 3 trận thắng ở vòng loại World Cup 2010. Cũng như chẳng ai có thể tin rằng một đội bóng sở hữu Cristiano Ronaldo cùng một loạt ngôi sao tấn công khác như Deco, Quaresma, Simao… mà mới chỉ ghi được đúng 10 bàn/8 trận, và càng bi đát hơn khi trong đó đã có tới 4 bàn là vào lưới đối thủ nhược tiểu Malta.

Có thể nói, trên hành trình tìm đường đến Nam Phi 2010, người Bồ Đào Nha đã bộc lộ toàn bộ những điểm yếu cố hữu của mình. Đấy là việc luôn không có được một tâm lý thi đấu vững vàng – thường xuyên gục ngã ở những thời khắc quyết định. Đấy là việc không thể tìm đâu ra một cây săn bàn đích thực để có thể cụ thể hóa những cơ hội từ hàng tiền vệ cực khủng.

Cristiano Ronaldo có lẽ là hình ảnh tượng trưng nhất cho ĐT Bồ Đào Nha. Bất chấp việc luôn nổ sung ầm ầm trong màu áo CLB, nhưng ở ĐTQG kể từ sau EURO 2008 đến nay, Ronaldo vẫn chưa có nổi một bàn thắng dắt lưng. Và có lẽ chính điều đó cũng “góp phần” không nhỏ vào sự sa sút thảm hại của ĐT Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đây chẳng phải là lúc để “ôn nghèo” kể khổ. Thày trò HLV Quieroz cần phải biết vượt qua chính mình ở thời điểm mang tính chất sinh tử này, nếu không muốn làm khán giả tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

May cho đội chủ nhà là ở trận đấu này, Hungary sẽ mất hai cầu thủ quan trọng là Pal Dardai và Tamas Hajnal do chấn thương. Cả 2 đều là những tiền vệ tấn công, những người có khả năng truyền nhiệt cho đồng đội bằng kinh nghiệm cũng như lối chơi đậm chất kỹ thuật.

Do đó, gần như chắc chắn lối chơi phòng ngự với số đông sẽ được Hungary áp dụng tại sân da Luz đêm nay. Điều đó có thể sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng công vốn lắm ngôi sao nhưng lại thiếu tính kết dính của HLV Quieroz. Thế nhưng, đến lúc phải vượt qua chính mình rồi, Bồ Đào Nha!

Dự đoán: 2 – 0

Đội hình dự kiến:

- Bồ Đào Nha: Eduardo; Duda, Bosingwa, Ricardo Carvalho, Bruno Alves; Miguel Veloso, Raul Meireles, Cristiano Ronaldo, Simao Sabrosa, Deco, Liedson.

- Hungary: Babos; Gyepes, Juhasz, Szelesi; Vadocz, Halmosi, Dzsudzsak, Priskin, Huszti; Torghelle, Buzsaky.

Hải Hà

Theo DV

Bạn có thể quan tâm