Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Binh sĩ đóng băng tập luyện trong cái lạnh âm 30 độ C

Các binh sĩ của sư đoàn bộ binh cơ giới biên phòng tại quân khu Hắc Long Giang, Trung Quốc, trải qua bài tập thể chất bất chấp thời tiết lạnh âm 30 độ C.

a

China news đưa tin, ngày 16/12, tại quân khu thành phố Hắc Hà tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, một sư đoàn bộ binh cơ giới biên phòng bất chấp cái lạnh khắc nghiệt âm 30 độ tiến hành tập luyện thể chất và rèn luyện ý chí cho các binh sĩ. Ảnh: Ifeng

a

Sư đoàn này vốn được mệnh danh là “cái nôi của các quán quân thế giới”, từng có 5 người được đặt chân lên bục trao giải quán quân 5 hạng mục quân sự thế giới. Ảnh: Ifeng

a

Sau khi chạy 5 km dưới trời tuyết lạnh âm 30 độ C, trên mặt, lông mày, lông mi của các binh sĩ đều bám đầy băng giá do mồ hôi đóng băng. Ảnh: Ifeng

a

Vũ Kỳ, sĩ quan người Sơn Đông, trước khi nhập ngũ là vận động viên chạy 100 m. Sau khi nhập ngũ, anh tiếp tục phát huy sở trường cá nhân, nhiều lần giành huy chương vàng, bạc tại các cuộc thi võ thuật trong quân đội Trung Quốc. Ảnh: Ifeng

a

Các quân nhân biên phòng khổ luyện trong thời tiết lạnh giá, người bám đầy băng tuyết. Ảnh: 81.cn

a
Truyền thông Trung Quốc gọi các binh sĩ này là "những người lính mặc áo giáp băng” hoặc "đội quân đất nung Tần Thuỷ Hoàng làm bằng băng". Ảnh: Ifeng
a
Các đội viên của sư đoàn bộ binh này vẫn tập luyện hăng say, thách thức giá rét khắc nghiệt. Ảnh: 81.cn
a

Họ chăm chỉ tập luyện từ sáng đến tận đêm tối. Ảnh: 81.cn

Hiểu Thư

Bạn có thể quan tâm