Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Biển Vũng Tàu đông nghịt khách mùng 4 Tết

Mùng 4 Tết, khách đổ về Vũng Tàu tăng đột biến khiến khu vực biển chật kín người. Nhiều du khách không khó tìm phòng trọ nhưng phàn nàn giá cả quá cao.

biển Vũng Tàu ảnh 1

Ghi nhận từ 7h sáng đến 18h mùng 4 Tết (28/1), từ triền dốc Con Rồng đổ về đường Thuỳ Vân (TP Vũng Tàu) đông nghịt khách tìm phòng trọ và bãi giữ xe, các phương tiện di chuyển chậm.

biển Vũng Tàu ảnh 2

Bãi Sau Vũng Tàu trải dài 2 km đông nghịt người tắm.

biển Vũng Tàu ảnh 3

Xế chiều, người tắm biển đông, dịch vụ cho thuê dù ghế trở nên đắt khách.

biển Vũng Tàu ảnh 4

Các cổng biển Bãi Sau nhộn nhịp khách du lịch ra vào, nhiều đoàn xe 50 chỗ đỗ san sát.

biển Vũng Tàu ảnh 5

Diện tích tắm eo hẹp vì người đông dần vào buổi trưa, nhiều bạn trẻ bơi ra xa để thoải mái đùa giỡn.

biển Vũng Tàu ảnh 6

Ông Phạm Tuấn (47 tuổi, nhân viên cứu hộ) cho biết trong 1 tuần Tết trở lại đây có hơn 14 du khách hụt chân, đuối nước được ông và đồng nghiệp kịp thời ứng cứu. “Vừa thấy biểu hiện là tụi tôi nhảy ra kéo vào liền, gió to nên nước nhiều ao xoáy mà nhiều khách họ cứ thích bơi ra xa, bởi vậy mình phải đứng canh hàng giờ như thế này, thổi kèn liên miên nhưng mà cũng đâu lại vô đó”, ông Tuấn cười xoà chia sẻ.

biển Vũng Tàu ảnh 8

Dù đến biển từ rất sớm nhưng nhiều bạn trẻ không tắm vội vì ngại nắng gắt.

biển Vũng Tàu ảnh 9

Trong ngày mùng 4 Tết, giá thuê dù, ghế trên biển không thay đổi so với mùng 3, giá dao động từ 50.000-70.000/lần.

biển Vũng Tàu ảnh 10

Một số du khách không dám ra xa vì sóng đánh mạnh.

biển Vũng Tàu ảnh 17

Anh Hưởng (25 tuổi) dẫn theo chú chó nhỏ từ Biên Hoà xuống Vũng Tàu nghỉ mát.

biển Vũng Tàu ảnh 18

Khoa (18 tuổi, ngụ Long An) cùng đại gia đình hơn 15 thành viên vừa di chuyển xuống Vũng Tàu để tắm biển vào chiều cùng ngày. Khoa vui vẻ chia sẻ vì gia đình đông người nên quyết định thuê căn biệt thự với giá 10 triệu đồng/đêm để nghỉ dưỡng, với mức chi trả này, nhóm Khoa cảm thấy hợp lý và rất hài lòng.

biển Vũng Tàu ảnh 19

Trái ngược với Khoa, nhóm của Thành (18 tuổi, cùng đến từ TP.HCM) không quá hài lòng do bữa ăn hải sản khá đắt. "Con ghẹ chỉ chút xíu mà mềm nhũn, quán trên này tính đến 400.000 đồng/kg, hàu thì hơn 25.000 đồng/con, phòng trọ nhỏ nhưng đến 2,5 triệu/ngày", Thành phàn nàn. Ngoài ra nhóm bạn trẻ bịt kín khẩu trang ngay cả khi xuống biển vì đề phòng đại dịch corona.

biển Vũng Tàu ảnh 20

Gần18h cùng ngày, du khách vẫn đông kín người tắm biển. Các nhân viên cứu hộ liên tục thổi còi thông báo người dân nhanh chóng lên bờ.

Quỳnh Danh - Thư Trần

Bạn có thể quan tâm