Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Biển người xem rước kiệu Bà trong nắng gắt

Chiều 5/3, hàng chục nghìn người đổ về trung tâm T.P Thủ Dầu Một (Bình Dương) thưởng thức màn rước kiệu Bà và diễu hành linh thiêng, đầy màu sắc.

Chiều 5/3, bất chấp nắng gắt, hàng chục nghìn người dân Bình Dương và du khách thập phương đổ về TP Thủ Dầu Một để tham gia Lễ rước kiệu Bà. Lễ hội lớn nhất tỉnh được tổ chức hằng năm nhằm rằm tháng Giêng tại miếu Bà Thiên Hậu nên người dân thường gọi là Lễ hội Chùa Bà. 
Đây là lễ hội được người người Bình Dương và vùng lân cận rất coi trọng. Tâm điểm của lễ hội là Lễ cúng Vía Bà tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng. Trong khi đó, kiệu Bà nổi bật ở trung tâm đoàn rước lễ, theo sau là Ban quý tế, khách thập phương.
Từ 15h, các đoàn lân sư rồng, xe hoa, cồng, chiêng, trống, cờ, xe… diễu hành trên các tuyến đường trung tâm TP.Thủ Dầu Một. Không khí lễ hội sôi động, đầy sắc màu với tiếng rò reo của hàng chục nghìn người đứng hai bên đường.
Các đội múa lân sư rồng đến từ TP HCM, Bình Dương... nổi bật với những tiết mục múa rồng đẹp mắt.
Rất nhiều lân, rồng đủ màu sắc diễu hành, uốn lượn khắp khu vực trung tâm.
Các diễn viên đi cà kheo, mặc trang phục của các nhân vật nổi tiếng trong các phim cổ trang người Hoa.
Các cô gái trong trang phục người Hoa trên xe diễu hành.
Trong khi các thiếu nữ khác gánh những gánh hoa đầy màu sắc, rộn rã tiếng cười suốt buổi diễu hành.
Tham dự đoàn diễu hành còn có sự góp mặt cùa đoàn CLB môtô Bình Dương.
Nhiều nhà dân, cửa hàng kinh doanh bày mâm cúng bên đường để đón vía Bà ghé thăm, mong phù hộ một năm mới phát tài.
Nhiều người thắp hương đứng hai bên đường chờ kiệu Bà đi qua để khấn lạy.
Trẻ em thích thú vừa được xem múa lân, múa rồng, vừa được sờ tận tay.
Người dân hai bên đường lựa chọn những vị trí lý tưởng để hòa cùng lễ hội.
Án hương và kiệu Bà được Ban quý tế, lực lượng an ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt suốt dọc đường.
Đoàn rước kiệu diễu hành qua nhiều tuyến đường rồi trở về chùa Bà lúc 17h. Dòng người chen chúc theo kiệu vào sân chùa để xem lễ và thắp hương.
Lực lượng an ninh khá vất vả để ngăn các sự cố đáng tiếc.

Lễ hội đường phố lớn nhất của người Hoa ở Sài Gòn

Ngày 5/3, hàng nghìn người dân Sài Gòn cùng du khách đổ về quận 5 để tham gia lễ hội đường phố mừng Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn.

Lê Quân - Nguyễn Quang

Bạn có thể quan tâm