Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Biển người đổ ra đường chơi Noel gây tắc nghẽn

Mọi ngả đường tiến về các nhà thờ Lớn (Hà Nội), Đức Bà (TP.HCM) đều bị kẹt cứng ngay từ 19h tối 24/12. Thủ đô không quá lạnh còn Sài Gòn mát mẻ.

Các tuyến đường phố trung tâm TP.HCM rực rỡ ánh đèn hoa. Người dân đổ ra đường tiến về phía trung tâm quận 1, quận 3 khiến cho giao thông bị kẹt cứng ngay từ 19h tối 24/12. Ảnh: Hải An.
Xung quanh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không còn một chỗ trống lúc 21h. Ảnh: Hải An.
Xe nhích từng mét khi di chuyển tại trung tâm quận 1.Ảnh: Minh Thanh.
Người dân đổ ra đường đón Giáng sinh sớm. Người bán bóng bay, chụp ảnh trong vai ông già Noel tập trung gần các TTTM và nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Minh Thanh.
Thời tiết tại Sài Gòn mát mẻ, giới trẻ thỏa sức nô giỡn với bình tạo bọt tuyết bán nhiều bên đường. Ảnh: Nguyễn Quang.
Các bạn trẻ tham gia khuấy động nhân dịp Giáng sinh bằng cách hóa thân vào các nhân vật trong game online. Ảnh: Hải An.
Lễ đón chúa Giêsu ra đời lúc 0h ngày 25/12 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Minh Thanh.

Tại Hà Nội, phố Tây Sơn và Nguyễn Lương Bằng lâm vào cảnh ùn tắc khi dòng người ùn ùn kéo về phía trung tâm thủ đô. Ảnh: Hoàng Anh.
"Ông già Noel" chen lấn giữa dòng người. Ảnh: Tuấn Mark.
Nhà thờ Lớn Hà Nội là nơi tập trung đông người nhất bắt đầu từ 21h. Ảnh: Tuấn Mark.
20h30 mọi ngả đường đổ về khu vực này đều tắc nghẽn. Ảnh: Tuấn Mark.
Từng dòng người đổ về khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Tuấn Mark.
Các gia đình chở trẻ nhỏ đi chơi trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm trong tiết trời 16 độ C. Ảnh: Tuấn Mark.
Hàng nghìn người đổ về công viên nước hồ Tây để chiêm ngưỡng con đường tuyết rơi nhân tạo độc đáo. Ảnh: Lê Hiếu.
Gia đình chị Tô Hạnh Trinh và chồng là anh Ray Mallon (quốc tịch Australia) mời bạn bè và họ hàng đến nhà riêng ở quận Long Biên (Hà Nội) ăn tiệc. Họ đang chế biến món gà Tây đã chuẩn bị từ chiều. Ảnh: Quang Phúc.
Phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, đông đảo du khách nước ngoài tìm đến ngồi thưởng thức đồ uống, chụp ảnh và trò chuyện. Ảnh: Tuấn Mark.
Nhiều người nước ngoài chờ đến giờ làm lễ bên trong nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Duy Hiếu.
Khoảnh khắc chúa ra đời lúc 0h ngày 25/12 tại nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Tuấn Mark.

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm