Bệnh "giờ cao su" của giới @
Cứ mỗi lần đến muộn hoặc trễ hẹn, Tùng lại đưa ra lý do: "Mình bị lạc chìa khóa và cái xe lại trở chứng".
Tình trạng "giờ cao su" của Tùng vẫn đều đặn diễn ra, kèm theo đó là hàng loạt nguyên nhân để bao biện.
![]() |
| Hãy biết quý trọng thời gian, Teen nhé! |
Cao su kiểu … Hàn Quốc
Sự chờ đợi của những anh chàng hay cô nàng trong phim Hàn Quốc quả thật dai dẳng bền bỉ, họ có thể đợi “nửa kia” hàng giờ đồng hồ. Thậm chí nếu hẹn xem phim, và anh kia chưa đến thì nàng sẽ đợi đến lúc mọi người về hết, đường phố vắng hoe. Còn nếu hẹn đi chơi thì cho đến khi mưa tràn trề lạnh cóng thì nàng/chàng vẫn kiên trì đợi kẻ “giờ cao su”.
Đó là trong phim ảnh, còn ngoài cuộc sống tất bật cũng có nhiều người như Hương - cô nàng chuyên sử dụng "giờ cao su". Mỗi lần cả nhóm tổ chức đi đâu chơi cũng phải cử một bạn đến tận nhà Hương để “đi kèm”. Vậy mà không lần nào Hương khởi hành sớm bởi cô còn quên chưa là quần áo, đang trang điểm dở hay lãng xẹt hơn là chưa biết chọn mùi nước hoa nào...
D.Minh là anh chàng nhanh nhẹn, hài hước của lớp Toán Tin (ĐH Bách Khoa), trước khi hẹn ai đi đâu cũng tuyên bố chắc nịch: “Mình sẽ đến đúng giờ, nếu muộn thì sẽ bị bỏ lại”, nhưng không ai nỡ bỏ Minh lại và rồi mọi người nhẫn nại chờ đợi cậu chàng có cố tật “cao su”.
Thậm chí còn có những nhóm bạn thường xuyên phải hẹn “khống” lên 1-2 tiếng để trừ hao thời gian cao su của mọi người nếu không muốn đi xem nửa phim còn lại hay hết vé vào khu giải trí…
Kẻ đến muộn thì luôn có lý do và cả lý sự cùn để đáp lại. Hương thường cười lớn và ôm mấy nhỏ bạn mà kêu: “Yêu nhất các cậu, bạn bè là phải thấu hiểu và cảm thông chứ”! Còn Minh lại lém lỉnh: “Hì hì, trễ tí chứ mấy, let’s go thôi, tao sẽ đi tiên phong nhé”. Và trước những lý lẽ đó thì ai cũng phải... chịu thua.
Thanh Lâm - cựu sinh viên Thương Mại - bộc bạch về tật “cao su cháy” của mình: “Hồi còn là sinh viên, mình ở trọ nên cuộc sống thoải mái, không bị gò ép và quen tật ngủ nướng, rề rà. Đến năm cuối đang kỳ thực tập, mình may mắn trúng tuyển vào một công ty liên doanh lớn. Háo hức đợi đến ngày phỏng vấn nộp CV chính thì hôm đó theo thói quen cứ lên giường là ngủ không đặt chuông báo thức. Mình đã đến trễ và người quản lý từ chối sắp xếp cuộc hẹn khác. Và đến giờ mình vẫn chưa tìm được chỗ nào khá hơn vị trí đã mất.”
Lòng tự tôn ở đâu?
Khi bạn bị đến trễ, bạn có thể nghĩ mình là nạn nhân của sự không may, nhưng cái chu trình liên tục lặp đi lặp lại đó đang chế ngự và điều khiển bản thân bạn. Điều đó gây mất lòng những người bạn, đồng nghiệp, người thân xung quanh bạn.
Nhung - cô bạn cùng lớp Hương ấm ức thổ lộ: “Bạn ấy nghĩ sao khi để người khác chờ đợi mà không biết lúc nào bạn ấy đến hay thậm chí không đến nữa. Hãy biết tôn trọng bạn bè, bởi họ tôn trọng bạn nên mới chờ đợi. Tệ hơn, nếu bạn ấy không đến mà không báo trước hay có lý do thì đó là lúc bạn ấy đang không tôn trọng lời nói của chính mình.”
Hùng - vốn là bạn thân của D.Minh - đã phải thốt lên: “Ngẫu nhiên đến muộn 1, 2 lần còn được, chứ ngẫu nhiên mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì từ hơn hớn chờ đợi đến cau có bực tức nhanh lắm, mất hết cả bình tĩnh. Đến lúc gặp nhau chỉ muốn xông vào... bóp cổ”.
Hãy đặt ra những tình huống trên đường đi, dự trù thời gian… để có thể đến đúng hẹn, nếu có những sự cố khiến bạn đến trễ, hãy cố gắng báo cho đối phương sớm để họ không phải chờ đợi trong lo lắng và thấy an tâm hơn. Nếu bạn có một cuộc hẹn phỏng vấn, cuộc họp quan trọng thì tuyệt đối tránh xa sự trễ hẹn, bởi nó có thể tước đi của bạn nhiều quyền lợi trong công viếc. Đó là những lời khuyên để khắc phục tính chậm trễ dành cho những bạn trẻ đang mang trong mình căn bệnh Hàn quốc… "cao su cháy".
Theo VTC
