Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Bến tình' không bình yên

"Bến tình" không bình yên

Nhiều vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại hồ Đá - mà sinh viên ở đây thường gọi là "bến tình" - thuộc làng ĐH Quốc gia TP.HCM. Thế nhưng nhiều người vẫn đến đây hằng đêm...

`Bến tình` không bình yên

Tâm sự tại hồ Đá những lúc vắng vẻ thế này rất nguy hiểm

"Hồ Đá là khu vực đẹp, thoáng mát và lại có hồ nước tự nhiên trong xanh thơ mộng. Vào quán cà phê thì tốn tiền, trong khi ra đây vừa yên tĩnh lại không tốn kém. Ngoài chỗ này, làng ĐH có nơi nào để ngắm cảnh đâu" - Hữu Tân, sinh viên (SV) năm II trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói. Đây là cung đường được SV làng ĐH đặt tên là "đường 14 tháng 2" hay "cung đường tình yêu". "Đến đó, mọi người thường khắc chữ lên đá thề thốt yêu đương. Nhiều bạn nói rằng hồ Đá là khung cảnh rất thích hợp để ngỏ lời yêu đầu" - Phương Trinh, SV năm nhất trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM cho biết. Không những thế, đây còn là hồ bơi miễn phí của SV làng ĐH. Mặc dù từng có một số trường hợp chết đuối nhưng không vì thế mà SV ít ra đây tắm.

Vào đêm, nhiều SV rất thích kéo nhau ra hồ đá tối tăm này để nhỏ to tâm sự, vì thế bọn trấn lột lại càng có cơ hội để hoành hành. Được biết, khu vực này thuộc phạm vi quản lý của xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra hai vụ cướp tại hồ Đá khiến các nạn nhân bị thương tích. Một người bị đâm vào tay và một người bị đâm vào hông.

Theo ông Nguyễn Hồng Tân - Phó công an xã Đông Hòa: "Trong 2 vụ trên có một vụ cướp không thành. Trong gần 1 tháng qua, chúng tôi đã phối hợp cùng phường Linh Trung (Q.Thủ Đức) và ban quản lý ĐH Quốc gia tiến hành chốt chặn, dạo quanh khu vực hồ dùng loa nhắc nhở  SV nên về sớm và hạn chế tụ tập ở hồ Đá lúc vắng người". Theo đó, nếu SV nào không chấp hành thì lực lượng công an sẽ tạm giữ CMND, sau đó lập danh sách gửi về trường và địa phương để tiến hành xử lý. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ đột xuất kiểm tra những thanh niên có biểu hiện nghi vấn để phát hiện xem có mang hung khí hay không nhằm phòng ngừa các tình huống xấu.

`Bến tình` không bình yên

Hồ Đá, nơi được gọi là “cung đường tình yêu”

Theo ông Tân, sau một thời gian ngắn tiến hành biện pháp trên, số SV tụ tập ở hồ Đá đã giảm hẳn và không còn xảy ra vụ trấn lột nào. "Tuy nhiên, một số SV  khi bị nhắc nhở đã phản ứng bằng thái độ không hợp tác" - ông Tân nói.

Được biết, trước đây địa phương đã dựng một số tấm biển khuyến cáo SV nên hạn chế đến hồ Đá để phòng tránh cướp, nhưng sau đó những tấm biển này đã bị một số người bứng đi để bán ve chai. Ông Tân khẳng định: "Đây là công tác lâu dài, sẽ triển khai đến khi nào SV nhận thức tốt thì mới thôi. Khó khăn của chúng tôi là địa bàn gần hồ Đá khá rộng, địa hình phức tạp, song lực lượng công an lại tương đối mỏng. Hơn nữa do đây là khu giáp ranh nên mối liên kết, liên hệ giữa các địa phương không được nhanh nhạy".

Ông Trần Thanh An - Giám đốc Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin thêm: Sắp tới, ĐH Quốc gia sẽ cho rào hồ để hạn chế việc SV xuống tắm và tụ tập. "Chúng tôi không thể cấm SV ra hồ, vì đó là nhu cầu của các bạn mà phải dùng biện pháp thật khéo léo mới được. Chúng tôi vừa đề nghị góp tiền với phường và các cơ quan chức năng để mua một chiếc xe tuần tra an ninh cho khu vực này" - ông An nói.

Trước mắt, việc hạn chế ra hồ Đá vào ban đêm hay những lúc vắng vẻ chính là cách tốt nhất để SV tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn - Hội của các trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM cần có những hành động cụ thể hơn để SV ý thức được những nguy hiểm tiềm ẩn ở "bến tình" về đêm.

Theo Thanh Niên

Theo Thanh Niên

Bạn có thể quan tâm