Bé Đỗ Thị Kim Ngân, con của chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người cha dượng Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, tỉnh Đồng Nai) hiện ở trọ tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
![]() |
Bé Ngân đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. |
Theo chị Trần Thị Quế Nhàn (22 tuổi, quê Sóc Trăng) một trong những người trực tiếp xông vào nhà trọ cứu bé Ngân đưa đến bệnh viện cấp cứu chiều tối 12/9, cháu Ngân bị mẹ và cha dượng hành hạ, đánh dập kinh khủng trong phòng trọ.
Khi người dân đến thì bị chính mẹ bé và người cha dượng cháu bé không cho tiếp cận, ngăn chặn mọi người đưa Ngân vào viện.
Bé bị nhốt trong phòng trọ nhiều giờ nên tiếng gào khóc rên la phát ra ngoài khiến mọi người xót xa. Lợi dụng vào trời tối, khi cha dượng mở cửa phòng, một số người dân đã xông vào giải cứu bé Ngân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.
Do chấn thương rất nặng nên bé đã được người dân chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục chữa trị.
![]() |
Vết thương ở cổ chân bé nghi bị cột dây thừng. |
Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bé Ngân bị đánh bầm đôi mắt ở mức độ nặng, bé bị chấn thương nặng vùng đầu gây chấn động não. Hiện bé được chữa trị tích cực, sức khỏe hồi phục tốt.
Ngày 13/9, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân, Công an thị xã Dĩ An đã mời chị Nguyễn Thị Thùy Trang và anh Đỗ Trọng Minh đến lấy lời khai. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận có đánh đập bé Ngân.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Bóp cổ, gí đầu, bịt mũi, tát vào mặt bé mầm non
Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở Trường mầm non tư thục Phương Anh (TP.HCM) dùng để dạy các bé.
Nhận thức hạn hẹp gây nên bi kịch cha giết con
5
Nhiều độc giả xót xa khi đọc câu chuyện thương tâm về người bố đánh chết con, phần lớn ý kiến cho rằng người cha vì nghèo, nhận thức lại hạn hẹp nên sinh ra bi kịch.
Bị mẹ ruột hành hạ dã man, thiếu nữ uống thuốc tự tử
17 2
Trong lúc ra vườn, thấy con gái ngồi nghỉ tựa lưng vào gốc cà phê, bà Mỵ cho rằng con lười lao động nên đã dùng dây thừng trói gô vào cổ, đánh cho một trận “thừa sống thiếu chết”.